Bước vào trận cầu diễn ra tối 11/05 trên sân Prince, U22 Việt Nam buộc phải thắng mới có thể chiếm ngôi đầu bảng của chính U22 Thái Lan, tuy vậy, nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn rất nhiều bởi sai lầm hàng thủ ngay từ phút thứ 3. Pha phá bóng của hậu vệ Thái Lan vô tình trở thành đường kiến tạo sắc nét khi Lương Duy Cương bất ngờ trượt chân, và Achitpol có cơ hội đối mặt với thủ môn Huy Hoàng, rồi dễ dàng sút bóng vào khung thành đã bỏ trống để mở tỷ số trận đấu.

Dẫn trước từ sớm, U22 Thái Lan càng có lý do để lùi sau đội hình, nhường quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ áo đỏ. Miệt mài lên bóng, đoàn quân của HLV Troussier có bàn gỡ hòa vào phút 54. Đó là tình huống Lê Quốc Nhật Nam nhanh chân đá bồi trong vòng cấm sau cuộc vây ráp và gây sức ép mạnh mẽ của U22 Việt Nam lên hàng thủ đối phương.

Nửa cuối hiệp hai, U22 Việt Nam vẫn hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không thể có thêm bàn thắng, nhất là khi hàng loạt cầu thủ có dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ môn Thirawooth giúp "Voi chiến" tránh bàn thua sau những cú dứt điểm hiểm hóc của Văn Trường, Văn Khang hay Thái Sơn. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. U22 Việt Nam có 10 điểm như Thái Lan nhưng phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +7).

Ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 13/05, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia lúc 16h00, còn U22 Thái Lan gặp U22 Myanmar lúc 19h00.