Chẳng có gì nghi ngờ khi nhận định đây là cặp đấu tương đồng và khó dự đoán kết quả nhất ở vòng tứ kết. Tuyển Bỉ hiện đang xếp hạng số 1 thế giới, chưa thua trận nào trong năm nay; trong khi Azzurri vừa lập kỷ lục quốc gia mới với 31 trận bất bại ở vòng trước.

Thông tin chung:

Cú knuckle tuyệt đẹp của Thorgan Hazard đã kết thúc triều đại của Bồ Đào Nha với tư cách là nhà vô địch châu Âu, tạm ấn nút stop với nỗ lực lập kỷ lục cá nhân của CR7. Và đau đớn thay, chuyên gia của những cú knuckle lần này bị phản đòn, theo đúng phong cách nhà Mộ Dung trong truyện của Kim Dung.

Nhưng Roberto Martinez đã mất cả Kevin De Bruyne (mắt cá chân) và anh trai của Thorgan, Eden Hazard (dây chằng bắp đùi), vì chấn thương trong giai đoạn nước rút.

Thực tế là mọi người có xu hướng đánh giá cao tuyển Bỉ bởi những chiến thắng của họ ở vòng bảng, mà quên rằng KDB và Hazard anh mới là những người trực tiếp giúp Bỉ có được ưu thế về thế trận và cơ hội để ghi bàn.

"Sẽ rất khó cho Eden ra sân vào ngày mai vì chấn thương phần mềm và tương tự là Kevin, đang gặp vấn đề về dây chằng", HLV Roberto Martinez cho biết.

"Chúng tôi biết rằng mình đang chiến đấu với thời gian, nhưng chúng tôi sẽ chờ đến phút cuối cùng để đưa ra quyết định.

“Chúng tôi đã thấy sự cải thiện (ở họ) nhưng sẽ cân nhắc liệu có mạo hiểm để họ có thể tham gia hay không. Thật không may, chúng tôi không thể đưa ra quyết định quyết định vào lúc này".

Bỉ hiện đã thắng 14 trận gần đây nhất trong suốt vòng loại và tại VCK này; cân bằng kỷ lục của Đức và đối thủ Italia.

Quỷ đỏ cũng đã ghi bàn trong cả 34 trận gần đây nhất của họ, thắng 23 trong 27 trận gần nhất.

Bỉ thường có xu hướng xuất phát đợt tấn công cách khung thành đối phương là 39,2 mét. Có nghĩa là, họ chơi duy trì kiểm soát bóng, dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân và phối hợp nhóm, đặc biệt là ở hành lang trái.

Tuy nhiên, Bỉ mạnh nhất chính là lối chơi phòng ngự phản công – 33% ngang bằng với Thụy Sĩ và chỉ đứng sau Tây Ban Nha (75%).

Lịch sử đối đầu giữa 2 HLV cùng tên Roberto - Martinez và Mancini – chứng kiến Wigan của Martinez từng đánh bại Man City của Mancini tại trận chung kết FA Cup 2013.

Cùng năm đó, Wigan xuống hạng, còn Man City sa thải Mancini!

Sau một màn trình diễn mãn nhãn ở giai đoạn vòng bảng, Italia phải nhờ tới các phương án B - Federico Chiesa và Matteo Pessina – để lê lết vào vòng tứ kết, với cả 2 bàn thắng chỉ được ghi trong hiệp phụ, trước một tuyển Áo đầy quyết tâm.

Pessina chỉ là sự bổ sung muộn, sau sự rút lui của Stefano Sensi bị chấn thương, nhưng cùng Locatelli hay F.Chiesa trở thành những “siêu dự bị” đặc biệt quan trọng cho Italia.

Italia đến nay đã ghi tới 9 bàn thắng sau 4 trận đấu – ngang bằng thành tích ghi bàn cao nhất trước đó của họ tại Euro 2000.

Các hậu vệ của Italia cũng chứng tỏ nghệ thuật phòng ngự nổi tiếng của bóng đá Italia vẫn chưa mai một. Bàn thắng của Sasa Kalajdzic cuối cùng đã kết thúc chuỗi 11 trận không thủng lưới của Azzurri.

Italia hôm nay chưa hề và không hề có ý định từ bỏ lối chơi thực dụng. Trên thực tế, họ chỉ đơn giản là luân chuyển bóng trên sân và sang sân đối phương nhanh hơn, nhờ khả năng chơi một và hai chạm, đồng thời hạn chế những đường chuyền bóng dài, bổng lên phía trước, thay vào đó có xu hướng đẩy bóng ra biên.

Những chỉ số thống kê cho thấy, Italia sử dụng lối chơi phòng ngự phản công và đạt tỉ lệ thành công là 75%, trong khi rất hạn chế những tình huống tấn công trực diện, trung lộ - điều này xuất phát từ 3 tiền vệ lười sút xa (Locatelli không được tính là Untouchables).

Với việc chơi với nhịp điệu nhanh, khả năng gây rối loạn đội hình đối thủ của Italia đạt 37%, đứng thứ 2 chỉ sau Tây Ban Nha (179%).

Azzurri đã hai lần về nhì trong những kỳ Euro gần đây - 2000 và 2012 - nhưng để đạt được ngôi vị quán quân năm nay, đoàn quân của Mancini trước tiên phải đánh bại Bỉ, sau đó là Thụy Sĩ/Tây Ban Nha ở bán kết.

Thông tin 2 đội:

Bỉ có thể vắng Kevin De Bruyne và đội trưởng Eden Hazard, đều buộc phải ra sân vì chấn thương trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Roberto Martinez xác nhận rằng cả hai đều không dính chấn thương nghiêm trọng, như người ta lo ngại đầu tiên; nhưng thừa nhận họ sẽ không hoàn toàn khỏe mạnh cho trận tứ kết.

Martinez đã rất khôn khéo luân phiên sử dụng nhân sự ở các trận đấu vòng bảng, đảm bảo 24/25 cầu thủ đều có cơ hội ra sân – TM Simon Mignolet buộc phải rút khỏi đội do chấn thương đầu gối gặp phải trong trận khởi động tuần trước, vì vậy Thomas Kaminski hiện đã được gọi bổ sung.

Timothy Castagne cũng không thể ra sân sau khi bị rạn xương mặt ở trận mở màn, vì vậy, Thomas Meunier và Thorgan Hazard chiếm hai bên cánh; Axel Witsel và Youri Tielemans tiếp tục ở trung tâm.

Trong khi đó, Roberto Mancini phải quyết định xem có nên đôn những cầu thủ ghi bàn trước đó - Matteo Pessina và Manuel Locatelli - lên đội hình xuất phát hay không.

Nhạc trưởng hàng tiền vệ của PSG, Marco Verratti, đã xác nhận hoàn toàn bình phục vấn đề đầu gối, với hai màn trình diễn tốt; nhưng vị trí của Nicolo Barella dường như đang bị đe dọa.

Ở hàng phòng ngự, đội trưởng kỳ cựu Giorgio Chiellini (chấn thương đùi) đã tập riêng với phần còn lại của đội vào tuần trước; trong khi hậu vệ cánh Alessandro Florenzi chỉ có thể thực hiện các bài tập thể dục cá nhân.

Giovanni Di Lorenzo của Napoli hy vọng giữ được vị trí của mình ở hành lang phải; nhưng Francesco Acerbi có thể phải trở lại băng ghế dự bị, nhường Chiellini đá cặp với Leonardo Bonucci ở trung tâm.

Mancini dự kiến ​​sẽ tấn công sự thiếu tốc độ ở trung tâm hàng thủ của Bỉ bằng cách đưa Federico Chiesa vào thay cho Domenico Berardi ở cánh phải.

Đội hình dự kiến:

Bỉ (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; Mertens, Carrasco; Lukaku

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Dự đoán tỷ số: Bỉ 1-2 Italia

Dự đoán kết quả trận đấu cân bằng nhất về lực lượng, phong độ và thành tích hiện tại là việc cực kỳ thách thức, bởi cả 2 đội đều sở hữu những cá nhân chất lượng có thể tạo ra sự đột biến trong suốt 90 phút - và có thể là hiệp phụ.

Tuy nhiên, Italia có thể tiến vào bán kết, nhờ việc Bỉ thiệt thòi lực lượng do chấn thương.