Đón tiếp Viettel trên sân nhà, Becamex Bình Dương nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 9 với pha lập công của Văn Vũ. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Hai phút sau, Tuấn Cảnh mắc lỗi và Hoàng Minh tận dụng tối đa với cú sút từ ngoài vòng cấm để cân bằng tỉ số trận đấu. Nửa sau của hiệp một, Bình Dương chơi xuất sắc hơn và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà lại vượt lên. Phút 37, Tiến Linh chạy chỗ thông minh, đánh đầu chuẩn xác khiến Nguyên Mạnh chỉ còn biết đứng nhìn. Kết thúc hiệp một, Bình Dương có lợi thế dẫn bàn trước Viettel FC. Sang hiệp hai, Bình Dương chủ động nhường lại thế trận cho đối thủ để bảo toàn lợi thế.

Họ còn được sự giúp sức của thiên nhiên khi cơn mưa lớn bất ngờ tới. Mưa to kéo dài khiến mặt sân Gò Đậu trở nên trơn trượt và có nhiều vũng nước gây rất nhiều khó khăn cho lối chơi phối hợp của Viettel. Chung cuộc, Viettel thua Bình Dương 1-2 trên sân Gò Đậu. “Tôi chúc mừng Bình Dương với chiến thắng này. Tôi rất tự hào với những gì các cầu thủ thể hiện trên sân, họ đã cố gắng hết sức mình. Ngày hôm nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn không thể lường trước được. Trời mưa to đột ngột đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi, những tính toán của chúng tôi”. HLV Bae Ji Won của CLB Viettel cho biết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng, những quyết định của trọng tài đã khiến các cầu thủ Viettel bị ức chế tâm lý dẫn đến trận thua. Trong khi đó HLV Lư Đình Tuấn của Bình Định lại cho rằng: “Quyết định của trọng tài đều được khán giả, ban tổ chức nhìn thấy và có thể nhận xét. Chúng tôi tôn trọng luật chơi. Đối thủ rất mạnh, đang trong top đầu và có khí thế lớn khi đã thắng 3 trận liên tiếp. Kết quả giúp tôi hạnh phúc vì đây là thành quả của toàn đội trong thời gian vừa qua”.

Với trận thắng 2-1 này, B.Bình Dương tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi đó trận thua trên sân Gò Đậu đã cắt đứt mạch 3 trận toàn thắng của Viettel.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm, Bình Định gây sốc khi đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 3-0 nhờ cú hat trick của Rafaelson. Không những thế, cuối trận, họ lại phải chịu một quả phạt đền khi Duy Mạnh phạm lỗi với Rafaelson trong vòng cấm. Trung vệ sinh năm 1996 sau đó còn phải nhận thẻ đỏ khi đánh nguội Jermie Lynch.

Sau trận đấu, HLV Chun Jae-ho cho rằng: "Tôi mong muốn VFF triển khai được công nghệ VAR để trận đấu có thể diễn ra tốt hơn. Tôi sẽ xem lại băng ghi hình và nói chuyện với các cầu thủ. Tôi chưa nhìn kĩ về tình huống Duy Mạnh nhận thẻ đỏ, tôi cần phải xem lại. Tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh, cậu ấy bực mình vì các quyết định của trọng tài và gặp nhiều áp lực về tâm lý. Những bất lợi từ trọng tài và kết quả thua trận ảnh hưởng đến Duy Mạnh. Việc để thua không phải lỗi của cá nhân Duy Mạnh, thủng lưới là lỗi của cả tập thể. Việc ghi bàn cũng là công của cả tập thể".

Cũng theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, tình huống Hùng Dũng bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng Hà Nội FC không được hưởng phạt đền là một phần của bóng đá. Để hướng tới chặng đường vô địch, Hà Nội FC cần phải vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, có nhiều cản trở.

"Khi để thua, tôi sử dụng nhiều cầu thủ tấn công hơn nhưng có nhiều vấn đề khác nữa. Về Đỗ Hùng Dũng, cậu ấy có kĩ thuật tốt. Mọi người nghĩ cậu ấy chưa có phong độ tốt nhất, nhưng nếu thi đấu hay tập cùng thì tất cả sẽ hiểu vai trò của cậu ấy, đặc biệt là khi Hùng Dũng vắng mặt trên sân", ông Chung nhận xét thêm về màn trình diễn của học trò.

Giành chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội FC, HLV Đức Thắng hết lời khen ngợi màn các học trò và cho rằng cuộc đua ngôi vương vẫn chia đều cho các đội: "Hai đội trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của mình. Trận đấu này là ngày tuyệt vời với Bình Định vì chúng tôi có một chiến thắng trước đội đầu bảng. Toàn đội thể hiện khát khao chơi bóng. Chúng tôi vẫn đang kém Hà Nội về điểm số, các đội dưới điểm sát nhau, vì thế tất cả vẫn ở phía trước, còn 11 trận đấu nên tôi không đánh giá về cuộc đua vô địch".

Kết quả này cũng giúp đội bóng đất võ duy trì vị trí thứ 2 và rút ngắn khoảng cách với Hà Nội FC xuống còn 4 điểm.