Trẻ PVF-CAND tiếp Xuân Thiện Phú Thọ vào chiều 30/05 trên sân PVF, tỉnh Hưng Yên cũng là cuộc so tài giữa hai đội bám sát nhau trên BXH, trong đó đội khách đứng thứ 5 cùng cách biệt 1 điểm so với đội chủ nhà. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Nguyễn Duy Đông nhập cuộc chủ động nhưng các chân sút áo xanh thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng. Ngược lại, đội bóng áo trắng kiên nhẫn chờ cơ hội phản công và bùng nổ ở giữa hiệp 2 với liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 2 phút.
Phút 60, trọng tài xác định Như Tuấn của Trẻ PVF-CAND để bóng chạm tay trong vòng cấm và Gia Huy dễ dàng mở tỷ số từ chấm 11m. Ngay ở tình huống giao bóng sau đó, Trẻ PVF-CAND nhanh chóng để mất bóng và Gia Huy bấm bóng cho Phan Duy Hào băng xuống, khéo léo vượt qua thủ môn và đưa bóng vào lưới trống ở phút 61.
Bị dẫn trước 2 bàn, Trẻ PVF-CAND đẩy cao đội hình, miệt mà tấn công và hoàn thành mục tiêu có điểm chỉ trong 5 phút bù giờ. Phút 90+2, Joseph Khalio cứa lòng đẹp mắt trong vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Phút 90+6, trọng tài Ngô Đức Trung chỉ tay vào chấm 11m vì cho rằng Văn Thủy của Xuân Thiện Phú Thọ dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Ngay sau khi Vũ Mạnh Duy ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên.
HLV Lê Quốc Vượng bên phía đội khách phản ứng gay gắt với bàn thua cuối trận và chỉ định Trợ lý HLV Nguyễn Trọng Giáp dự họp báo sau trận. “Chúng tôi không đồng ý với vấn đề trọng tài ở trận này, trọng tài làn việc không tốt ở nhiều tình huống, như bù giờ 5 phút nhưng qua 7 phút rồi mà trọng tài không thổi, dẫn đến bàn thua của chúng tôi. Mà tình huống đó, bóng hết biên, trợ lý trọng tài gọi ra nhưng trọng tài vẫn quyết định thổi phạt penalty cho đội Trẻ PVF-CAND” - Trợ lý HLV Nguyễn Trọng Giáp nêu quan điểm.
Xuân Thiện Phú Thọ bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh hạng tư, đang kém 2 điểm so với Quy Nhơn United - đội đã để thua 2-4 khi tiếp Bắc Ninh FC. Trong khi đó Trẻ PVF- CAND vẫn đứng thứ 6, kém top 5 đúng 1 điểm. HLV Nguyễn Duy Đông nhìn nhận:
“Tôi nghĩ hôm nay trọng tài điều khiển trận đấu rất tốt. Chúng tôi cũng bị tình huống 11m thì chúng tôi cũng không phản ứng. Cuối trận, khi chúng tôi được hưởng phạt đền thì rất chính xác. Tôi thấy đây là trận đấu rất cảm xúc khi chúng tôi bị thua 0-2, rồi 5 phút cuối gỡ hoà 2-2, đây là nỗ lực của toàn đội, không bỏ cuộc, một trận đấu tuyệt vời”.
Cũng trong ngày 30/05, đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Long An 3-0 để chính thức vô địch sớm 1 vòng đấu. Tp HCM thắng Thanh niên Tp HCM 2-0 để cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Ngày 06/06, tại vòng đấu hạ màn mùa giải, Trẻ PVF- CAND hướng đến chiến thắng trước chủ nhà Bắc Ninh FC để tranh chấp vị trí thứ 5 chung cuộc.
“Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu một trận cầu chia tay mùa giải thật tốt. Bắc Ninh đứng thứ hai và sẽ là đội tranh play-off. Dù lực lượng của chúng tôi thật sự khó khăn nhưng tôi tin các em sẽ có trận đấu tốt. Và qua đây tôi cũng gửi lời chúc mừng Trường Tươi Đồng Nai, HLV Việt Thắng, BHL và toàn đội đã giành vé lên chơi V.League. Tôi nghĩ là mùa giải tới thì HLV Việt Thắng sẽ có nhiều đất diễn ở V.League, tôi chờ đợi Trường Tươi Đồng Nai trình diễn ở mùa giải sau” - HLV Nguyễn Duy Đông chia sẻ./.
