Bước vào trận "chung kết" sớm, cả Hà Nội và Nam Định đều nhập cuộc cực kì hứng khởi. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được hàng công 2 đội tạo ra, dù vậy các thủ môn đều thi đấu tập trung để giải nguy cho khung thành đội nhà.
Trong thế trận giằng co, một khoảnh khắc bùng nổ cũng có thể tạo nên bước ngoặt. Từ tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Nội ở phút 26, cầu thủ Việt kiều Kevin Phạm Ba ra chân nhanh như chớp, mở tỷ số cho Nam Định.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, Hà Nội đã phải nhận "gáo nước lạnh" thứ 2. Phút 31, Lý Công Hoàng Anh kết thúc hoàn hảo pha phối hợp trung lộ của Nam Định với bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Những pha lập công liên tiếp giúp các cầu thủ Nam Định thêm đà hưng phấn và khiến đội chủ nhà bị cuốn vào lối chơi do mình tạo ra. Phút 45+2, đội khách được hưởng phạt đền sau tình huống Xuân Mạnh phạm lỗi với Ti Phông trong vòng cấm địa. Brenner hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11m, giúp Nam Định dẫn 3-0 trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm bàn rút ngắn cách biệt. Thậm chí nếu Brenner hay Tuấn Anh dứt điểm tốt hơn, Nam Định có thể ghi chọc thủng lưới đội chủ nhà ít nhất 2 lần.
Dù sao đi nữa, chiến thắng 3-0 chung cuộc cũng giúp Nam Định xây chắc ngôi đầu bảng V-League (42 điểm/21 trận), đồng thời nới rộng cách biệt với vị trí nhì bảng của Hà Nội lên 5 điểm.

HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định chia sẻ: "Tôi rất vui khi Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Các cầu thủ thi đấu nỗ lực, quyết tâm, vượt qua sự mong đợi của tôi. Trước trận đấu, tôi nói rằng tinh thần đội nào cao hơn sẽ giành chiến thắng, và thực tế đó cũng là điều mà chúng tôi thể hiện trên sân.”
Nói về cuộc đua vô địch, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Sau trận thắng Hà Nội FC, chúng tôi có lợi thế hơn, nhưng vẫn phải cố gắng từng trận tiếp theo. Thể Công Viettel bám đuổi quyết liệt, trong khi Hà Nội FC cũng vẫn còn cơ hội vô địch.”

Bên kia chiến tuyến, HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC cho biết: "Đây là trận đấu quan trọng, quyết định vị trí đầu bảng V-League. Chúng tôi kém đối thủ 2 điểm nhưng được chơi trên sân nhà. Tiếc là Hà Nội FC không tận dụng được lợi thế này. Đội chưa kiểm soát được trận đấu, để Thép Xanh Nam Định dẫn trước tới 3 bàn trong hiệp 1. Đó thực sự là khó khăn, nhưng các cầu thủ cũng đã chơi cố gắng tới phút cuối. Sau khi V-League trở lại từ tháng 4, chúng tôi cố gắng bám đuổi Thép Xanh Nam Định. Trận này là cơ hội để vượt qua họ nhưng không làm được. Sau trận đấu Hà Nội FC cần phải cải thiện nhiều vấn đề để chơi tốt hơn”.

Ở các trận đấu còn lại, trên sân nhà Quy Nhơn, CLB Bình Định đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước HAGL. Trong khi đó, trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa đã gây thất vọng lớn khi thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM./.