V.League 2023 được xem là mùa giải đặc thù: chỉ diễn ra trong 6 tháng, với những quãng nghỉ kéo dài vì lịch tập trung của đội trẻ và SEA Games 32, và thể thức của giải chia thành 2 giai đoạn, như thời điểm có dịch Covid. Đây là một thể thức được đánh giá là rất khắc nghiệt, như chính những người trong cuộc thừa nhận. “Mùa giải sắp tới rất là khắc nghiệt, nó chia thành 2 giai đoạn và buộc các đội phải căng sức ngay từ đầu để có thể chen chân vào tốp trên”.

Sự khắc nghiệt mà HLV Vũ Tiến Thành (CLB TP.HCM) đề cập không chỉ đến từ thể thức thi đấu đặc thù của V- League 2023, mà còn từ những quyết định sai lầm của trọng tài và trợ lý trọng tài, dẫn đến việc thay đổi cục diện và kết quả cuối cùng. Đó là chuyện xảy ra trong trận đấu giữa chủ nhà CLB TPHCM và CLB Hà Nội tại sân Thống Nhất vào tối ngày 08/4 vừa qua. Hà Nội bây giờ là đội mạnh rồi. Bóng đá phải có thắng, có thua, có yếu tố bất ngờ. Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này là quyết tâm có 1 điểm, có 1 thì có 3 – triết lý của tôi là như thế. Nhưng vào trận đấu, trọng tài lại đánh đổ đi mọi nỗ lực của chúng tôi như thế.” HLV Vũ Tiến Thành nói.

Sự việc xảy ra khi trợ lý trọng tài Minh Đăng không phất cờ báo việt vị đối với tiền đạo của CLB Hà Nội, dẫn tới bàn thắng của đội khách được trọng tài chính Nguyễn Đình Thái công nhận và trở thành bước ngoặt của trận đấu, kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về đội khách và CLB Hà Nội vươn lên đầu BXH. Sau trận, HLV Vũ Tiến Thành không giấu được nỗi bức xúc: “Cứ đá với Hà Nội là chúng tôi thua bởi trọng tài. Tôi đã nhiều lần phê bình VPF rồi. Một đội bóng mà có chủ tịch nằm trong ban điều hành VPF (ông Nguyễn Quốc Hội) thì ai chịu nổi. Ổng ngồi trên khán đài, trừng mắt thôi là trọng tài sợ rồi. Năm 2020, tôi dẫn CLB Sài Gòn ra đá với Hà Nội và giành chiến thắng 1-0, sau trận ông Nguyễn Quốc Hội xuống sân chửi trọng tài. Đá như thế thì ai mà đá lại? Ngày hôm qua (07/4), các bạn xem trận Nam Định - Khánh Hòa, tôi không phải HLV Khánh Hòa nhưng tôi cũng thấy bức xúc”.

Trận Nam Định- Khánh Hòa cũng là câu chuyện… cười ra nước mắt, khi trọng tài không những quyết định sai mà còn không thuộc luật. Phút 90+5, chủ nhà Thép Xanh Nam Định được hưởng quả penalty trong tình huống thủ môn của Khánh Hòa được cho là không phạm lỗi. Tiếng còi muộn màng của trọng tài Trương Hồng Vũ giúp đội chủ nhà giành về 1 điểm. Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân của đội Khánh Hòa gằn giọng từng chữ để thể hiện nỗi bức xúc và bất lực của mình. Khi khẳng định: “Trọng tài không thể sai một cách lộ liễu như vậy được. Ai cũng thấy Xuân Quyết đạp vào ngực thủ môn Ngọc Cường, nhưng chúng tôi lại bị lãnh quả phạt 11 m. Chúng tôi không mong muốn trọng tài bắt thiên vị cho đội bóng của mình, nhưng tôi mong muốn trọng tài phải bắt công tâm, có vậy các đội mới yên tâm thi đấu. Nếu trọng tài cứ sai sót hoài như vậy, thì các đội rất ức chế, khó thi đấu tốt và bóng đá Việt Nam khó phát triển”.

Đáng nói hơn, trong khi ông Đoàn Phú Tấn, cựu giám sát trọng tài, cựu giảng viên trọng tài FIFA, khẳng định: "Trong tình huống đó, tôi không thấy thủ môn của CLB Khánh Hòa có lỗi"; Ban Trọng tài lại có nhận xét hoàn toàn khác với ông Đoàn Phú Tấn: “Theo nhận định của Ban Trọng tài, trọng tài Trương Hồng Vũ đã đưa ra quyết định đúng trong tình huống dẫn tới quả phạt 11m dành cho CLB Nam Định. Trong tình huống này, cầu thủ Mai Xuân Quyết của CLB Nam Định đã chủ động chơi bóng và đã kiểm soát trái bóng trước khi thủ môn Võ Ngọc Cường bên phía Khánh Hòa băng ra với tốc độ cao, không kiểm soát được tốc độ và va chạm với cầu thủ Mai Xuân Quyết. Trọng tài Trương Hồng Vũ ban đầu cầm thẻ đỏ trên tay nhưng chưa đưa ra quyết định phạt thẻ đỏ đối với thủ môn của Khánh Hòa. Xét thấy sau tình huống thủ môn của Khánh Hòa phạm lỗi và cơ hội ghi bàn thắng của CLB Nam Định đã được tái lập thông qua quả đá phạt 11 m, trọng tài Trương Hồng Vũ đã quyết định phạt thẻ vàng cho thủ môn của Khánh Hòa. Đây là quyết định đúng với tinh thần luật”.

Tuy nhiên, không biết tình cờ hay có kế hoạch từ trước, cả trọng tài Trương Hồng Vũ và trợ lý Minh Đăng đều không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 6 của V.League.

Cuối cùng, nếu như có điều gì đó để an ủi cho CĐV các đội bóng Khánh Hòa và TP.HCM, cũng như chính các trọng tài, trợ lý trọng tài bóng đá, thì đó là các trọng tài môn… bóng chuyền cũng mắc sai lầm. Ở giải bóng chuyền nữ cúp Hùng Vương vào cuối tháng 3 vừa qua, trọng tài cũng có quyết định sai, dẫn tới chiến thắng chung cuộc cho đội Hóa chất Đức Giang trước Ninh Bình. Các đội bóng đá vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước để bù đắp sai lầm của trọng tài, còn các cô gái Ninh Bình không có cơ hội như vậy, bởi đó đã là trận chung kết.