Vòng 7 Ngoại hạng Anh bắt đầu bằng trận hoà thất vọng của Man United trước Everton. Bất chấp việc Anthony Martial đã có bàn thắng sớm trong hiệp 1, đội chủ sân Old Trafford vẫn bị đối phương gỡ hoà với pha lập công của Andros Townsend. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ole Solskjaer của MU cho rằng: “Trận gặp Villarreal tại Champions League khiến cầu thủ Man Utd bị bào mòn sức lực. Vì vậy Man Utd phải làm mới đội hình khi tiếp Everton bởi mùa giải còn rất dài. Chúng tôi có đủ cầu thủ phòng ngự ở tình huống đó nhưng một vài quyết định sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá trong 10 giây phản công của Everton. Man Utd áp đảo nhưng lại không thể tìm được thêm bàn thắng. Everton, cũng vẫn như mùa trước có thể ghi bàn từ những pha lên bóng tưởng chừng vô hại”. Với 1 điểm có được thầy trò Ole Solsa giữ được vị trí thứ 4 trên BXH kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm nhưng cũng chỉ hơn đội đứng thứ 9 West Ham khoảng cách của 1 trận thắng. Man United đang trải qua chuỗi trận tệ hại, chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất.

Tâm điểm của vòng 7 là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man City. Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn bắt đầu với bàn thắng dẫn trước của Mane. Chỉ ít phút sau, Foden nhanh chóng gỡ hoà cho Man City. Sau đó, Salah đi bóng vượt qua 3 hậu vệ đối phương và nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Tuy vậy, De Bruyne cũng kịp tung ra cú sút chân trái ấn định tỷ số 2-2. Đây được đánh giá là trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa của Premier League cũng như của bóng đá thế giới. Liverpool áp đảo trong 15 phút đầu trận, sau đó Man City chơi tốt trong phần còn lại của 45 phút hiệp 1. Sang hiệp 2, Liverpool đã vùng lên mạnh mẽ để hai lần vượt lên dẫn trước. Tỷ số hòa 2-2 làm hài lòng cả hai đội, hài lòng cả 2 huấn luyện viên lẫn các cổ động viên. Theo giới chuyên môn, đây là kết quả xứng đáng cho cả hai. Chính HLV Jurgen Klopp của Liverpool cũng thừa nhận rằng 1 điểm với ông cũng là hạnh phúc: "Cảm ơn Chúa vì trận đấu có hai hiệp. Bởi hiệp một rõ ràng là chúng tôi đã chơi tệ. Chúng tôi đã làm những thứ không nên làm với Man City. Trong khi đó, hiệp hai là những gì tôi mong muốn chứng kiến. Đó mới là điều bạn nên làm với Man City. Bốn bàn thắng rõ ràng đã đến trong hiệp hai, nhưng ở hiệp một, tôi không thể nhớ được cơ hội nào của chúng tôi nữa. Vì vậy, tôi thực sự hài lòng khi tiếng còi kết thúc hiệp đầu vang lên, vì như thế chúng tôi có thể điều chỉnh một vài thứ.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cũng dành những lời có cánh cho các các học trò. "Ngoại hạng Anh là giải đấu số 1 thế giới. Tất cả các đội bóng đều muốn giành được chiến thắng và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Hôm nay tôi rất hài lòng với sự cố gắng của toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu tại Stamford Bridge, Paris, Anfield và cho thấy Man City là một tập thể tuyệt vời."

Cũng ở vòng đấu này, Tottenham đã chặn đứng chuỗi ngày khủng hoảng sau 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 2-1 trước Aston Villa. Son Heung Min ngày càng cho thấy anh thực sự là thủ lĩnh, điểm tựa cho đội bóng Bắc London mùa này.

Vòng đấu thứ 7 ghi nhận điểm số đầu tiên của Norwich khi đội bóng cầm hoà Burnley ngay trên sân khách. Trong khi đó, Chelsea rất vất vả mới có 3 điểm trước Southampton còn tân binh Brentford tiếp tục tạo nên cú sốc khi đánh bại West Ham với tỷ số 2-1. Lượt đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Tottenham khi giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa, chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Trên bảng xếp hạng Premier League (Ngoại hạng Anh) sau 7 vòng đấu, Chelsea đang dẫn đầu với 16 điểm, tiếp đó là Liverpool (15) và 4 đội bóng đang cùng có 14 điểm là Man City, Man United, Everton và Brighton.