Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, đội chủ nhà thể hiện bản lĩnh và chiến thuật tuyệt vời khi khống chế Thái Lan trong cả 90 phút. Đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất vào phút 59, sau pha chớp thời cơ vừa tinh tế vừa tốc độ. Tại SEA Games 31, Huỳnh Như ghi 2 bàn. Pha lập công đầu tiên ở trận bán kết với Myanmar, và bàn thứ hai đến trong trận chung kết. Đội tuyển nữ Việt Nam đều thắng 1-0 trong cả 2 cuộc đấu này. Trong cảm xúc vỡ òa, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực hết mình với mệnh lệnh không được thất bại ở trận chung kết này.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn đội, tập thể ban huấn luyện và đặc biệt là người hâm mộ nước nhà đã theo dõi, ủng hộ toàn đội. Đây là tấm HCV đặc biệt vì toàn đội đã nói trước với nhau rằng sẽ thi đấu cố gắng hết sức mình. Vì đây là quê hương của mình nên sẽ phải làm mọi cách để giành chiến thắng, lấy đó làm quà tặng đến người hâm mộ, những người đã luôn ủng hộ đội bóng trong suốt thời gian vừa qua. Tôi muốn gửi lời chúc đến tập thể ban huấn luyện cũng như toàn đội U23 Việt Nam. Chúc cho U23 sẽ có một trận đấu hay và giành chiến thắng!” - Huỳnh Như chia sẻ.

Chiến thắng này giúp bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games, tái lập thành tích cách đây 17 năm (2001, 2003, 2005). Bóng đá nữ Việt Nam chiếm ngôi vị độc tôn ở SEA Games với tổng cộng 7 HCV, bỏ xa Thái Lan (5 HCV). Tất nhiên, chiến công đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ là cú hích mạnh mẽ để đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết với U23 Thái Lan lúc 19h tối 22/5 trên sân Mỹ Đình. Đến nay chỉ có duy nhất một lần trong lịch sử cả hai đội tuyển nữ và nam Việt Nam đều giành Huy chương Vàng SEA Games, đó là kỳ đại hội trên đất Philippines cách đây 3 năm.

Ở trận chung kết trong mơ vào tối 21/05, HLV Mai Đức Chung đã có nhiều điều chỉnh về nhân sự và hướng tấn công, qua đó tạo ra khác biệt. Đội chủ nhà tập trung tấn công trung lộ và khoét vào cánh trái của Thái Lan do hậu vệ đã luống tuổi Srangthaisong trấn giữ trong khi ít tấn công ở cánh phải của đối thủ. Thực tế cho thấy cách tiếp cận này hoàn toàn chính xác khi những cơ hội tốt nhất được tuyển nữ Việt Nam tạo ra đều đến từ các pha tấn công bên cánh phải và trung lộ, trong đó có cả bàn thắng của Huỳnh Như.

“Tôi rất tự hào về các cô gái Việt Nam khi họ đã nỗ lực rất nhiều, trải qua từng trận đấu, từng giải đấu như vòng loại World Cup rồi đến SEA Games 31. Tôi xin gửi lời cảm ơn Đảng và Chính phủ đã luôn quan tâm, sát sao với đội tuyển bóng đá nữ. Chúng tôi cũng cảm ơn người hâm mộ Quảng Ninh và cả nước đã cổ vũ, bên cạnh toàn đội trong suốt hành trình vừa qua, chúng tôi có được chiến thắng ngày hôm nay chính là do sức mạnh của khán giả trên sân. Thay mặt ban huấn luyện tôi cũng gửi cảm ơn các câu lạc bộ góp quân cho đội tuyển có được thành tích này” - HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Với thành tích giành Huy chương Vàng SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với tên gọi “những cô gái kim cương” sau khi giữ vững phong độ, đem về vinh quang tiếp theo kể từ sau tấm vé dự World Cup nữ lần đầu tiên.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, CĐV Đông Nam Á đã gửi đến tuyển nữ Việt Nam rất nhiều lời chúc mừng chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

“Tuyển nữ Việt Nam đã tuân thủ tốt chiến thuật. Đây quả thực là một đội có đẳng cấp rất cao và chức vô địch là xứng đáng với họ. Xin chúc mừng Việt Nam. Ngày 22/5 đội U23 của hai nước sẽ tiếp tục gặp mặt nhau. Dù không muốn nhưng tôi vẫn nghĩ Việt Nam sẽ giành chiến thắng” - một cổ động viên người Thái Lan viết.

Một CĐV khác lại vui vẻ nhận xét, nếu đội tuyển nữ Việt Nam cứ đá như vậy thì các đội bóng ở Đông Nam Á chỉ có thể ngủ mơ mới thấy chức vô địch: “Thái Lan hay bất kỳ đội bóng nào ở giải đấu năm nay đều chỉ có thể ngủ mơ mới thấy HCV SEA Games. Bóng đá nữ Việt Nam thật sự rất tốt”.

Tài khoản Clement lại khẳng định, ở Đông Nam Á lúc này không đội bóng nữ nào xuất sắc hơn Việt Nam và Việt Nam đã vươn tầm châu Á: “Tôi nghĩ Việt Nam là một nhà vô địch thực thụ, họ thắng nữ Philippines, Myanmar và cả Thái Lan. Tất cả đội bóng mạnh trong khu vực đều thua họ. Đây là chức vô địch thuyết phục. Đội tuyển nữ Việt Nam đang vươn ra tầm châu Á. Xin chúc mừng các bạn”.