Ngay ngày đầu xuân mới, đội tuyển nam đánh bại đội bóng láng giềng Trung Quốc 3-1 tại Mỹ Đình để mang về chiến thắng đầu tiên cho bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ ba World Cup. Niềm vui được nhân đôi khi chưa đầy 24h sau tại Ấn Độ, đội tuyển nữ vượt qua đại kình địch Thái Lan 2-0 để bước một chân qua cánh cửa lịch sử dự World Cup, bước còn lại còn phải đợi trận cầu ngày mùng 6 Tết với các nữ cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa.

Nói về cái Tết đong đầy niềm hạnh phúc của bóng đá Việt Nam, mạng xã hội có ngay câu chế hài hước: “Mùng Một chén thịt kho Tàu, mùng Hai lẩu Thái quên mau u sầu”. Cả cộng đồng sung sướng, ngợi ca, ăn mừng chiến thắng,

Nhưng lại bỗng nhớ tới câu nói : “Không bên cạnh chúng tôi khi thất bại thì đừng tung hô khi chúng tôi chiến thắng”. Bởi không thể không thấy rằng trạng thái cảm xúc của cộng đồng người hâm mộ chuyển quá nhanh. Cơn bão u sầu bực tức được xua tan trong một nốt nhạc, chỉ sau một trận thắng. Và ngược lại, càng chóng vánh hơn, những mỹ từ dành cho đội tuyển như Đông nam Á rung chuyển, chiến thắng lịch sử hay Tự hào và khâm phục với chiến thắng của tuyển Việt Nam… được thay thế bằng cơn mưa mạt sát, chỉ sau một trận thua. Bốn năm gắn bó với bóng đá nước ta, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải thốt lên: “Người hâm mộ Việt Nam rất yêu bóng đá, nhưng đó phải là bóng đá chiến thắng”.

Câu nhận xét có phần chua chát đó hắn phải có lý do của nó, nhất là với thực tế diễn ra nửa năm qua. Những tụng ca về dấu son lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ ba của World Cup đã phải nhường chỗ nhanh chóng cho cơn bão chỉ trích, với mức độ ngày càng nặng nề hơn, theo chuỗi 7 trận trắng tay, trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Sau mỗi thất bại, cộng đồng mạng Việt Nam lại tìm cách trút giận bằng việc tấn công các trang facebook cá nhân, ném đá các cầu thủ và cả HLV Park Hang Seo.

Phải có đến hơn 3 lần, ông Park phát biểu trên truyền thông giải thích rằng đây mới là lần đầu tiên sau 60 năm đội bóng của đất nước hình chữ S có mặt tại vòng loại thứ ba World Cup, và rằng lịch sử sân chơi này từng chứng kiến tình cảnh trầy trật của đội tuyển Thái Lan.

Mới nhất, khi vượt qua thành tích điểm số của Thái Lan tại đấu trường khốc liệt này, ông Park lại sớm đưa ra lời cảnh tỉnh: “Ở Hàn Quốc có câu bát cơm đầu tiên không thể no bụng ngay được”, hàm ý rằng mọi thứ đều phải có quá trình. Nếu nghĩ sau trận thắng Trung Quốc mà cứ yêu cầu đội tuyển phải thắng liên tục, thắng nữa thắng nữa thì đó là quá tham lam. Chúng ta nên đánh giá tương lai của bóng đá Việt Nam bằng sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ thay vì bắt buộc họ lúc nào cũng phải thắng, khi không thắng thì lại quay lưng phê phán.

Vâng, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, HLV Park Hang Seo đã không ngại nói lời xin lỗi khi người hâm mộ phải chứng kiến 7 trận thua liên tiếp. Ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần, khi được hỏi về cảm xúc sau trận thắng đặc biệt, lời đầu tiên mà ông Park nói cũng chính là: “Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam”. Cả khi nói lời xin lỗi lẫn câu cảm ơn, vị "nhạc trưởng" này đều rất chừng mực.

“Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn”, lời bát hát của một rapper nổi tiếng, thiết nghĩ, có lẽ cũng là thông điệp đầu xuân gửi đến cổ động viên bóng đá nước nhà. Hãy luôn có cách ứng xứ văn minh với những nỗ lực mà đội tuyển Việt Nam cống hiến cho bóng đá và người hâm mộ, để họ không có những phút chạnh lòng, dù được tung hô trong chiến thắng nhưng vẫn lại nhớ đến những lúc bị bẽ bàng vì thua cuộc.