Đau lòng vì vợ mình có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông khác, một thính giả nam gửi thư về chương trình bày tỏ câu chuyện của mình như sau:

"Cách đây 3 năm, tôi gá nghĩa với một cô gái cùng cảnh ngộ sau cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 10 năm. Cô ấy là giáo viên và là mẹ đơn thân của hai đứa con. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ, do cô đơn đã lâu nên khi gặp cô ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Và chúng tôi quyết định yêu nhau chỉ sau vài lần trò chuyện. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc và nghĩ, ông trời đã bù đắp cho tôi sau những tháng ngày đau khổ, cô đơn, cứ lúc nào có thời gian, chúng tôi lại quấn quýt bên nhau không rời.

Vì cô ấy là giáo viên và ăn nói cũng rất dễ nghe nên gia đình tôi, ai cũng quý mến, mọi người đều mừng cho tôi đã tìm được một nửa xứng lứa, vừa đôi. Quãng thời gian yêu, chúng tôi trao nhau bao lời ước hẹn, thề thốt, cô ấy nói, tôi là người đàn ông thứ hai mà cô ấy gửi trao tình cảm. Ở bên người ấy, tôi có cảm giác tin tưởng và bình yên, khác hoàn toàn với cuộc sống đầy tối tăm, buồn tủi khi xưa. Chỉ 6 tháng yêu nhau, tôi nghĩ sẽ không tìm được người nào hợp hơn nên quyết định cưới cô ấy làm vợ. Cuộc sống vợ chồng mới đắm chìm trong hạnh phúc, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng với con của tôi và cả con của cô ấy. Thấy được tình cảm của tôi dành cho các con riêng, tôi cảm nhận cô ấy rất vui. Càng hạnh phúc hơn khi chỉ sau một thời gian chung sống, chúng tôi đã có trái ngọt của tình yêu.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang, sau khi kết hôn, tôi thấy có những cuộc điện thoại lạ thường xuyên gọi đến. Những lúc đó, cô ấy thường có biểu hiện lén lút, tắt điện thoại đi không nghe máy hoặc đi ra ngoài nói chuyện nên tôi chẳng mảy may biết, người gọi là ai. Do tôn trọng sự riêng tư, chẳng bao giờ tôi tra hỏi hay lục soát điện thoại. Nhưng rồi các cuộc gọi lạ ngày càng nhiều khiến tôi sinh nghi, có việc gì mà cô ấy phải giấu tôi để nghe điện thoại như vậy? Hay cô ấy gặp chuyện gì không hay trong công việc mà không muốn tôi biết? Trước hàng loạt câu hỏi, tôi đã âm thầm theo dõi trong khoảng thời gian dài, cùng với đó, tôi dò hỏi, chuyện trò nhiều bạn bè, đồng nghiệp của vợ thì đã phát hiện ra chuyện động trời, hóa ra từ khi ly hôn chồng cũ, cô ấy đã yêu rất nhiều người. Chưa dừng lại, sau khi kết hôn với tôi, cô ấy còn quan hệ với rất nhiều người đàn ông đã có gia đình. Tôi thực sự rất choáng váng vì từ trước tới nay, hầu hết các vụ ngoại tình là chồng, nhưng tôi rất chung thủy, chưa bao giờ có ý định ngoại tình, kể cả trong suy nghĩ. Tôi đã nói chuyện với vợ tất cả những gì tôi biết và đề nghị chúng tôi sẽ ly dị.

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, cô ấy đã quỳ xuống van xin tôi tha thứ, hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, từ nay về sau mong tôi hãy quên chuyện không hay đi để cùng nhau vui sống đến già. Cũng kể từ hôm đó tới nay, cô ấy cũng luôn chăm chút cho tôi và con chung, con riêng của tôi, luôn hỏi han gia đình chồng, nói tóm lại là làm đủ chuyện để tôi không thể bước ra đi. Đã 3 năm nay, kể từ ngày tôi phát hiện ra chuyện động trời đó, dù cô ấy có nói gì, làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn cứ có cảm giác mình sống trong địa ngục, luôn khinh bỉ vợ và dằn vặt bản thân mình. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ giải thoát khỏi người đàn bà đó như thế nào. Chính sự chán chường trong cuộc sống khiến tôi mất phương hướng, khó tính hơn và rất hay chán nản.

Bản tính tôi vừa quyết đoán nhưng cũng rất hay mềm lòng, nhiều khi thấy mình rất mâu thuẫn nên cứ loay hoay mãi trong vòng luẫn quẩn. Giờ tôi không biết nên chọn dứt khoát ra đi hay chấp nhận sống trong dằn vặt đau khổ lương tâm. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên chọn con đường nào để giải quyết được ưu phiền đây? Một lần nữa chấm dứt hôn nhân để con bơ vơ hay chấp nhận sống chung với người đã dối trá đi chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?"

Các bạn có ý kiến muốn chia sẽ với nhân vật xin để lại bình luận dưới câu chuyện, hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.

Mời các bạn nghe âm thanh câu chuyện dưới đây: