Sau một thời gian thuận lợi trong công việc, cô gái trẻ bắt đầu gặp phải những khó khăn, trắc trở, khiến cô cảm thấy mệt mỏi, bế tắc. Cô chia sẻ về câu chuyện của mình với thính giả chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2:

Tôi năm nay 24 tuổi, ra trường đã hơn 2 năm. Trong suốt quãng đời sinh viên, tôi luôn cố gắng hoàn thành việc học một cách tốt nhất có thể, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội, đi làm thêm… Như thế, tôi vừa có thêm thu nhập, kinh nghiệm vừa học được những kỹ năng không có trong nhà trường. Tôi tốt nghiệp trong sự nuối tiếc, vì chỉ thiếu 0.1 điểm là tôi có thể đạt tấm bằng giỏi. Vừa cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi đã may mắn trúng tuyển vào 1 công ty liên doanh với nước ngoài. Đó thực sự là niềm vui quá lớn đối với tôi!

Những ngày đầu đi làm thực sự là thời kỳ “cực hình”. Vì tôi chưa quen với môi trường làm việc mới, không nhận được sự hướng dẫn tận tình, lại thêm những kiến thức và kỹ năng học trong trường bị hổng rất nhiều so với thực tế… Hơn nữa, tôi phải đối mặt với những cái nhìn không thiện cảm vì chẳng ai nghĩ tôi – một đứa sinh viên vừa ra trường, cầm bằng tốt nghiệp còn chưa nóng tay, lại được nhận vào làm ở công ty. Nhưng tôi đã cố gắng để vượt qua tất cả. Tôi quan sát mọi người, lên mạng tham khảo kiến thức, hỏi bạn bè, thầy cô, những anh chị đi trước về nghiệp vụ… để hoàn thành tốt nhất mọi công việc được giao. Và rồi từ từ, mối quan hệ của tôi và các đồng nghiệp cũng được cải thiện hơn. Điều đó càng làm tôi đam mê với công việc của mình.

Thế nhưng, dường như trời không chiều lòng người. Cuối năm ngoái, sau ảnh hưởng của dịch Covid – 19, công ty tôi không thể trụ vững được nữa và phải sa thải hàng loạt nhân viên, trong đó có tôi. Lý do không phải là tôi không làm được việc mà là thâm niên chưa đủ. Tôi cảm thấy ê chề và tuyệt vọng khi nhận quyết định và ra đi trong nuối tiếc. Tôi cay đắng chấp nhận cú sốc này mà hoang mang và thấy bất công với mình quá! Vì sao cùng làm được việc như nhau mà tôi lại bị sa thải vì mới đi làm được gần 2 năm? Trong khi người làm việc lâu năm lại được giữ lại? Chẳng lẽ họ nghĩ tôi mới đi làm thì không thể gắn bó lâu dài với công ty?

Tôi cố trấn tĩnh để lấy lại tinh thần và luôn suy nghĩ rất tích cực rằng: mình cũng đã có kinh nghiệm gần 2 năm chắc xin việc không quá khó khăn. Nhưng đúng là mọi thứ không bao giờ như mình nghĩ! 4 tháng nay tôi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng mọi thứ đều chìm trong im lặng. Có những công ty gọi tôi đi phỏng vấn, khá ưng kinh nghiệm của tôi nhưng lại nói rằng, tôi mới 24 tuổi, còn quá trẻ so với yêu cầu của công ty. Chẳng lẽ trẻ quá cũng là 1 cái tội!? Có công ty lại bảo cần kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, trong khi, tôi mới có kinh nghiệm gần 2 năm. Tôi cũng đã từng vào vòng phỏng vấn cuối của 1 công ty. Kết thúc cuộc phỏng vấn, người phụ trách bảo tôi: “Rất tốt! Em cứ về đi và hẹn gặp lại!”. Nhưng sau một tuần, tôi lại nhận được thư từ chối với lý do: “Em chưa phải là người phù hợp nhất trong đợt tuyển dụng lần này”. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi! Tôi luôn suy nghĩ rất lạc quan nhưng không hiểu sao mọi thứ lại lận đận với mình như vậy? Ngoại hình có, kinh nghiệm có và tôi cũng đâu có xin ở vị trí cao cấp, nhưng tại sao mãi mà tôi vẫn chưa có việc làm?

Phải chăng tôi chưa bị thất nghiệp nên bây giờ tôi phải nếm trải? Đó là quy luật tìm việc hay sao? Nhiều lúc đọc những thư từ chối của nhà tuyển dụng mà chính tôi còn không hiểu vì sao mình bị từ chối? Và nó làm tôi dần mất niềm tin, mất động lực để tiếp tục xin việc. Tôi biết trong thời điểm hiện giờ, xin việc khó khăn nhưng tôi không nghĩ nó quá khó đến mức không cho tôi một con đường đi chứ? Tôi thấy mệt mỏi, thấy ngộp thở và dần dần rơi vào tuyệt vọng, bế tắc. Tôi cũng chưa dám cho bố mẹ biết tình trạng hiện tại của tôi bây giờ. Vì tôi không thể để họ đang rất kỳ vọng vào tôi lại thành thất vọng được. Bây giờ tôi phải làm gì và phải đi tiếp như thế nào đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.