Ngày trẻ, bố và mẹ cùng chung tay chăm lo cho các con ăn học, ngày đó nghèo nhưng cũng thật hạnh phúc. Các con trưởng thành, có công danh, sự nghiệp, lẽ ra ông bà cùng nhau hưởng thành quả sau những năm hy sinh cho các con, nhưng ông trở nên "đổ đốn" khi gần đến tuổi "thất thập cổ lai hy". Bao nhiêu tài sản của 2 vợ chồng trước đây bà cho ông đứng tên, nay toàn bộ tiền tiết kiệm đã bị ông rút hết để chi cho những cuộc ăn chơi, tụ tập, ông cũng dọa sẽ bán hết đất đai. Không dừng lại tại đó, ông còn "hú hí" với người tình trẻ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi bà can thiệp... Đó là nội dung câu chuyện mà một thính giả đã gửi tới VOV2 đã được chúng tôi đăng tải.

https://vov2.vov.vn/ket-noi/gia-do-don-53028.vov2

Trên fanpage cũng như khi phát sóng câu chuyện, nhiều thính giả đã gửi ý kiến góp ý với nhân vật:

BTV chương trình cũng có vài lời muốn nói với nhân vật như sau:

Tôi hiểu, lúc này cả gia đình đều đang mệt mỏi khi bỗng dưng bố bạn “đổ đốn”, mẹ bạn cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe. Từ xưa tới nay, với mỗi người chúng ta, tình cảm của con cái với bố mẹ luôn thiêng liêng, không có gì sánh được. Đặc biệt, khi có con rồi, chúng ta mới cảm nhận được những hy sinh của bố mẹ dành cho các con nên càng trân trọng, bảo vệ và gìn giữ.

Trở lại với câu chuyện của gia đình bạn, người ta thường ví von, bố mẹ ở đâu là linh hồn của chúng ta ở đó, trở về bên bố mẹ là bao nhiêu sóng gió, giông bão ở lại phía sau bởi ngôi nhà có bố mẹ sẽ là nơi bình yên nhất. Thế nhưng vì sao, bố bạn lại “trái tính trở nết” như vậy? Có thể do khi con cái đã trưởng thành và ổn định cuộc sống, bố mẹ bạn không còn phải lo toan, vất vả như xưa, chắc chắn lúc này, ông bà sẽ thực sự nhàn nhã và tự hào với những người xung quanh. 2 người sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống với những quả ngọt mà suốt thời tuổi trẻ đã phải hy sinh, vất vả để có được. Lúc này có lẽ bố bạn đã buông bỏ tất cả lo toan nhưng mẹ bạn thì lại không. Hàng ngày bà vẫn chăm chỉ với đồng ruộng, chỉ tiêu những đồng tiền kiếm được từ rau, trái trong vườn. Sự khắc khổ sẽ hằn lên gương mặt và cuộc sống. Về hình thức, chắc chắn 2 người sẽ có sự chênh lệch khi bà hơn tuổi ông cộng với sự không chăm chút về ngoại hình. Bên cạnh đó có lẽ do tư tưởng sống cũng đã tạo ra khoảng cách của 2 người. Ông bà không còn đồng điệu với nhau trong các câu chuyện, trong lối sinh hoạt hàng ngày, dần dần ông đi tìm những người bạn mới với những cảm giác, trải nghiệm khác hẳn bấy lâu nay ông bà đã có với nhau. Có thể, ông thích thú với những cảm giác phiêu lưu, mới mẻ này.

Thêm nữa, về mặt sinh lý, khi mẹ bạn ở tuổi già, với ngoại hình cũ kỹ, có phần lôi thôi thì ngược lại bố bạn lại có vẻ ngoài chỉn chu, đời sống tinh thần phong phú, vẫn “phong độ”. Về nhu cầu sinh lý, mẹ bạn có thể không đáp ứng được nên ông tìm bạn ở bên ngoài. Theo các nghiên cứu thực tế chỉ ra, đàn ông tuổi 60 trở lên nếu khỏe mạnh thường có xu hướng ngoại tình để đáp ứng nhu cầu ham muốn mà vợ họ không thỏa mãn được. Họ tìm thấy được sức trẻ, sự tươi mới của người tình. Không chỉ được thỏa mãn ham muốn mà họ còn như được trở lại tuổi thanh xuân đã qua của mình. Cũng có trường hợp những người này bỏ người vợ tào khang để đi theo người mới. Rất tiếc, bố bạn lại ở trong trường hợp này.

Để ông trở lại với gia đình, chẳng có cách nào khác là chị em bạn phải vào cuộc vì lúc này, “men tình” trong ông đang bùng cháy, nếu chỉ mình mẹ bạn “níu kéo”, e rằng rất khó. Các chị em hãy đồng lòng phản đối cuộc tình phiêu lưu của ông, phân tích cho ông thấy những hành vi sai trái của mình. Nếu như ông vẫn không nghe, hãy tạm thời thuyết phục bà “buông tay” đến sống với các con, dời xa ông một thời gian xem sao.

Còn về tài sản của ông bà, nếu hiện chỉ có mình ông đứng tên, khi ông muốn bán đi cũng không dễ bởi tài sản đó bởi tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân, nếu bà không làm giấy khước từ tài sản khi mua, ông không thể tự quyết được. Hãy động viên để bà nguôi ngoai, bạn ạ. Hy vọng, ông sẽ nhận ra sai lầm để gia đình lại bình yên như xưa./.