Tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu, diễn ra trưa 18/08 ở Hà Nội, HLV Tan Cheng Hoe nêu rõ đội chủ nhà Việt Nam có lợi thế về tỷ số, thống kê đối đầu chỉ ra rằng đội chủ nhà bất bại, dù vậy đội tuyển Malaysia không chú trọng vào số liệu quá khứ, thay vào đó, đã tìm ra cách để thay đổi cục diện.
“Tôi muốn nhắc đến bài học 2014, đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Dollah Saleh đã từng thành công trong tình huống tương tự. Khi đó Malaysia thua 1-2 trên sân nhà nhưng sau đó đã thắng 4-2 ở sân Mỹ Đình. Sau 12 năm, dù các cầu thủ cũng thay đổi nhưng cục diện tương đồng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khó khăn lớn khi chúng tôi đang bị dẫn 0-2, nhưng thông điệp của tôi với cầu thủ Malaysia là cứ chiến đấu, không có bí quyết nào trong bóng đá cả, cứ nỗ lực hết sức thì sẽ có thế đánh bại bất cứ đối thủ nào” - Tan Cheng Hoe nhìn nhận.
Về phía đội chủ nhà, dù thắng 2-0 ở Kuala Lumpur nhưng đội tuyển Việt Nam đã lộ rõ sai sót nơi hàng thủ, khiến khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik nhiều lần chao đảo. Theo HLV Kim Sang Sik, những sai lầm đó sẽ không tái diễn ở Hà Nội: “Về những điều cần cải thiện về mặt chiến thuật, ở lượt đi, hai cầu thủ chạy cánh Malaysia thường xuyên có những pha tạt bóng nguy hiểm. Chúng tôi đang khắc phục thiếu sót này. Đúng là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trên sân nhà ít hơn ở sân khách nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Mỗi trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng, trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cũng vậy, toàn đội đang hướng đến màn trình diễn tốt để phục vụ khán giả”.
Bước vào trận cầu diễn ra lúc 20h ngày 19/08, đội khách Malaysia sẽ rất khẩn trương đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, nhưng điều đó cũng tạo ra khoảng trống phía sau. Đây chính là thuận lợi để đội chủ nhà có thể khai thác với tốc độ của Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên cùng khả năng làm tường và dứt điểm của Xuân Son.
Lợi thế vượt trội từ tỷ số, phong độ cho đến lực lượng, đương kim vô địch được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Malaysia trước trận cầu định đoạt tấm vé vào chung kết. Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt trên sân nhà Mỹ Đình là lời nhắc nhở thầy trò HLV Kinm Sang Sik phải có sự tập trung cao nhất và tuyệt đối không được chủ quan.
