Một cô gái tâm sự với VOV2 như sau:

"Sinh ra tại 1 tỉnh lẻ trong một gia đình nghèo, tôi phải bỏ học giữa chừng, lên Hà Nội kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Chốn phồn hoa đô thị, tôi bị kéo vào những cuộc ăn chơi đàn đúm rồi thành trò chơi cho những gã đàn ông. Khi gặp được người đàn ông yêu thương mình, tôi đã từ bỏ tất cả để trở thành một người vợ hiền. Thế nhưng chồng tôi lại thích lang chạ với "gái làng chơi" mỗi lần đi công tác ngoại tỉnh. Tôi đang muốn ly thân rồi tiến tới ly hôn với người chồng này".

Sau khi câu chuyện "chồng quan hệ với gái mại dâm" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Chúng tôi cảm nhận được, bạn là một người vợ rất yêu chồng, hy sinh những thú vui cá nhân để hết lòng vun đắp hạnh phúc gia đình nên khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng, bạn mất niềm tin vào người bạn đời và muốn rời xa anh ấy ngay lập tức, đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều người vợ. Để có gia đình như ngày hôm nay, bạn đã nỗ lực rất nhiều khi bước ra khỏi bóng tối, trao trọn niềm tin cho người bạn đời nhưng rồi lại bị chính người ấy làm bạn đau đớn.

Chắc rằng bạn cũng biết, trong xã hội hiện nay, câu chuyện tìm đến gái làng chơi mỗi lần công tác với một số anh là “chuyện bình thường”, “giải quyết nhu cầu sinh lý”… Nhưng đối với một người phụ nữ, đặc biệt là người đã từ bỏ cả quá khứ lầm lỡ để làm lại cuộc đời, sự phản bội ấy còn đau hơn rất nhiều, bởi nó không chỉ là việc thiếu chung thủy của người bạn đời mà còn là sự phủ nhận mọi nỗ lực hi sinh của bạn. Chắc rằng anh ấy cũng đã hứa chung thủy với bạn, có thể trong hành động và lời nói, bạn đã hoàn toàn đặt lòng tin vào anh ta nhưng mọi thứ lại bị vỡ vụn vì những thói hư, tật xấu mà bạn vừa phát hiện, hình ảnh của “tay chơi” khi xưa lại hiện hữu khiến bạn đau khổ, dằn vặt bản thân và niềm tin vào người bạn đời bị đổ vỡ, hạnh phúc gia đình bị lung lay.

Bạn từng là gái làng chơi, đó là một lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ, nhưng quan trọng hơn hết, bạn đã can đảm dừng lại, đã dũng cảm khép cánh cửa quá khứ để mở ra một cánh cửa mới – cánh cửa của gia đình, của tình yêu, của sự lương thiện. Điều đó thật đáng trân trọng bởi không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để từ bỏ thói quen, môi trường, và cả sự cám dỗ để bắt đầu lại từ đầu. Bạn đã làm rất tốt khi bước qua "vũng lầy" và tự học cách vun vén, đặt niềm tin vào hôn nhân và hi sinh tất cả để xây đắp tổ ấm của mình. Sự phản bội của chồng có lẽ đã chạm tới chỗ nhạy cảm nhất khiến bạn tự hỏi: “Mình đã thay đổi để làm gì? Mình sống tử tế để được gì, khi cuối cùng chồng vẫn tìm đến những người như quá khứ của mình?” Điều đấy làm bạn đã đau đớn đến tột cùng.

Một số thính giả cho rằng, bạn hãy tạm thời ly thân, đó cũng là một khoảng lùi và cũng là cách để bạn có thời gian nhìn lại bản thân và cả nhìn lại cuộc hôn nhân của 2 người, tôi cũng đồng tình việc này bởi có thể coi đây là giai đoạn “thử thách”, để cả hai người cùng suy nghĩ, liệu hôn nhân này còn giá trị để giữ gìn hay cần phải buông bỏ. Tuy nhiên, trước khi đi đến bước ly thân, bạn cần một cuộc đối thoại thẳng thắn với chồng, bày tỏ cho anh ta biết, bạn đã đau đớn ra sao, sự chơi bời của anh ấy ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình như thế nào… Nếu anh ta hối lỗi, thực sự trân trọng tổ ấm thì cho anh ấy cơ hội. Nhưng nếu cứ cho rằng việc mình làm là bình thường bởi nhiều người đàn ông khác cũng đang làm như vậy thì đúng là hạnh phúc vợ chồng khó cứu vãn, hãy ly hôn với người đàn ông đó cũng là 1 lựa chọn.

Bạn hãy tạo điều kiện cho chồng một cơ hội để sửa sai nhưng phải nói để anh ấy biết rằng cơ hội ấy phải đi kèm điều kiện: sự thay đổi, sự cam kết, sự chân thành. Nếu anh không thể, thì hãy mạnh mẽ buông tay. Bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở việc giữ một người chồng bên cạnh, mà ở việc bạn có thể sống bình yên, ngẩng cao đầu và tự hào với chính mình.

Bạn đã từng đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi quá khứ, khi không được trân trọng thì tôi tin bạn cũng đủ mạnh mẽ để bước tiếp, dù con đường ấy là ở lại hay rời đi. Hãy chọn điều mang lại cho bạn và con trẻ sự bình an. Bởi bình an, mới chính là hạnh phúc của bản thân phụ nữ chúng ta, bạn ạ./.