Gửi thư về VOV2, một thính giả tâm sự:
Em năm nay 45 tuổi, có chồng và 2 con. Điều em thấy tự hào nhất là em lấy được người chồng hoàn hảo, khá chăm chỉ việc nhà, chịu khó làm ăn và rất yêu vợ. Trời phú cho em có vóc dáng khá bắt mắt và khuôn mặt xinh đẹp, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, đứng ở đâu em cũng nổi bật. Có lẽ vì vậy mà em luôn thu hút những người khác giới, kể cả nhỏ hơn em nhiều tuổi nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ phản bội chồng. Thế nhưng một phút yếu lòng, em đã phản bội chồng, ngoại tình với người nhỏ tuổi hơn mình.
Anh ấy ít hơn em 6 tuổi, nhiều năm trước, chúng em đã quen nhau, anh cũng là đối tượng trước đây từng theo đuổi em nhưng em không để ý vì đã có chồng nhưng anh không bỏ cuộc, 6 năm qua, dù đã có vợ nhưng anh vẫn theo đuổi em như một kẻ si tình. Anh làm tất cả vì em, mua những đồ đắt tiền để tặng em. Để có tiền làm việc này, anh đã nhận mọi việc, kể cả rất nặng nhọc, vất vả chỉ để có thu nhập rồi đưa em hàng tháng. Trước tình cảm nồng cháy, em đã siêu lòng. Những ngày đầu yêu nhau, anh đi xăm hình đôi môi và tên gọi anh đặt riêng của em lên ngực. Anh kể về hoàn cảnh của mình, do bị vợ “cắm sừng”, anh đã hết tình vợ, chỉ sống cùng nhà để con đỡ thiếu thốn hơi ấm của bố, từ lâu, 2 người không quan hệ vợ chồng. Anh thường xuyên cho em xem tin nhắn giữa hai người, chỉ là hỏi han chuyện con cái. Anh cũng không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của vợ chồng em, chỉ nhắn tin, yêu đương, nhớ nhung khi em tới cơ quan làm việc. Sau một thời gian lén lút quan hệ, vợ anh phát hiện nên gặp riêng em để nói chuyện nhẹ nhàng, mong em chấm dứt chuyện tình cảm để vợ chồng chị hàn gắn. Em cũng đã cắt đứt mối quan hệ “ngoài luồng” nhưng em biết, khi em không gặp mặt, anh như người mất hồn, van xin em đừng bỏ anh. Không thể cầm lòng, em lại lén lút nối lại tình cảm, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau, vợ anh lại phát hiện. Chị ấy đe dọa anh đủ kiểu: sẽ làm lớn chuyện, sẽ tìm chồng em, sẽ phá tan mọi thứ. Anh vẫn nói sẽ không để ảnh hưởng đến em nhưng bản thân thì đau lòng quá độ. Em nhận ra mối quan hệ này không có lối thoát, chỉ toàn tổn thương cho tất cả những người liên quan.
Em nhắn tin chia tay, nói sẽ cố quên mối tình này thì anh nói: “Tình cảm bao nhiêu năm, cùng nhau vượt qua hàng trăm chuyện, đâu phải dễ cắt đứt. Nếu em rời đi, anh sẽ không sống nổi.” Anh cũng đề cập chuyện cả hai cùng ly dị để đến với nhau nhưng em biết mình không thể bỏ chồng vì chồng em rất yêu vợ, trong khi đó chồng em không hề hay biết đã bị phản bội, anh vẫn quan tâm, chăm sóc em. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của chồng, em vừa xấu hổ, vừa tội lỗi đến nghẹt thở.
Mới đây, em đã xóa kết bạn với người kia, đã một tuần rồi, hai đứa im lặng hoàn toàn. Em suy sụp rất nhiều, tâm hồn trở nên trống rỗng, không biết phải làm gì và giống như một cái xác không hồn. Em nhớ anh nhưng cũng ghét chính bản thân mình bởi thấy bản thân là một người đàn bà ích kỷ, hèn hạ, không xứng đáng với tình yêu của chồng, cũng không đủ dũng cảm để dứt khoát với người tình.
Em biết em sai, biết mình đáng bị lên án nhưng em không thể tìm được hướng đi tiếp theo cho bản thân nếu cứ tiếp tục sống trong hoàn cảnh day dứt như thế này. Ở cạnh chồng, em nhớ anh da diết nhưng nếu quay lại với anh, em sợ vợ anh sẽ phá nát gia đình em. Thực sự, em đang bế tắc đến cùng cực, không biết phải làm như thế nào để quên được người yêu. Em phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này, bởi nếu cứ như thế này, em cũng không thể sống được.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
