Trong thời gian yêu nhau, vì không biết kiểm soát cảm xúc, em đã 2 lần "tác động vật lý" với người yêu, nhiều lần xúc phạm cô ấy. Từ khi cưới tới nay, chúng em liên tục xảy ra cãi vã, tất cả đều đến từ những chuyện rất vụn vặt. Cách đây 8 tháng, trong 1 lần tranh cãi, em lại đánh cô ấy. Dù cái tát không đau, nhưng vợ em đã khóc 2 ngày liên tục rồi quyết định dọn ra ở riêng mà chẳng nói với em lời nào. Em cũng biết mình sai, thế nhưng khi đó em thực sự mất kiểm soát. Khi vợ sắp xếp quần áo để rời đi, em mới thật sự tỉnh ngộ, em đã xin lỗi cô ấy rất nhiều, thậm chí quỳ gối và hứa, sẽ không bao giờ tái phạm nhưng vợ em vẫn quyết định ra đi.Suốt gần một năm qua, bọn em đã nhiều lần hàn gắn nhưng chuyện lại chẳng đâu vào đâu.... đó là tâm sự của một chàng trai gửi tới VOV2.
Sau khi câu chuyện "Làm sao để cứu vãn hôn nhân" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều chia sẻ với nhân vật:
Tôi hiểu bạn đã ân hận như thế nào trước hành động của mình với vợ, điều bạn mong mỏi nhất lúc này là làm sao xóa nhòa khoảng cách, chắp nối lại tình cảm để xây dựng tổ ấm hạnh phúc hơn. Gần 6 năm yêu nhau, hơn một năm về chung nhà, đó không phải chặng đường ngắn đi cùng nhau, bởi vậy chỉ vì sai lầm mà đánh mất nhau là điều thật tiếc nuối.
Với những gì bạn kể, đúng là bạn đã thay đổi đáng kể theo hướng tích cực, bạn học cách kiềm chế cảm xúc, biết lắng nghe, quan tâm đến người khác và nhìn lại những khiếm khuyết của mình…. nhưng tôi nghĩ, có lẽ điều đó thôi là chưa đủ để hàn gắn hôn nhân mà bạn cần phải có những hành động quyết liệt hơn, tìm mọi cách xoa dịu nỗi đau mà bạn đã gây ra cho người bạn đời của mình. Vì sao ư? Những lời bạn kể, tôi vẫn cảm nhận đâu đó sự trách móc, đổ lỗi cho vợ, bạn nói hai người nhiều lần hàn gắn nhưng “chuyện lại chẳng đâu vào đâu”; rằng bạn nhờ bố mẹ vợ nói giúp nhưng “chẳng biết cô ấy đã nói những gì” mà họ không còn tin bạn. Ngay cả khi nhắc đến việc bạo hành vợ, bạn cũng lại nói rằng, “cái tát không đau”, chỉ là “mất kiểm soát”... Bạn biết việc bạo hành đó không đau sao? có thể không đau về mặt thể xác nhưng lại là vết cắt rỉ máu trong tâm hồn. Đàn bà vốn dĩ chân yếu, tay mềm lại bị chính người bạn đời bạo hành, đó là nỗi đau lớn nhất.
Là phụ nữ nên tôi hiểu, chẳng có người vợ nào bước vào hôn nhân với mong muốn gia đình tan vỡ, ai cũng khát khao có cuộc sống hôn nhân được hạnh phúc, có bờ vai vững chắc để nương tựa, có mái ấm để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng cũng chẳng có ai muốn gắn bó cả cuộc đời với một người đàn ông khiến mình phải sống trong lo sợ, phải mệt mỏi mỗi khi trở về nhà. Có lẽ vì thế, vợ bạn đã chọn cách ra đi sau nhiều lần bị bạo hành, dù hôn nhân mới chớm nở.
Bạn cũng đã hứa hẹn sửa chữa, đã quỳ gối xin lỗi… nhưng chắc rằng, điều vợ bạn cần có lẽ chẳng phải là những lời “chót lưỡi đầu môi” như những lần trước mà điều cô ấy cần là việc bạn đã thay đổi như thế nào ở hiện tại và cả tương lai. Bởi chỉ bằng lời thì chẳng có gì đảm bảo, tương lai sẽ không có những cái tát tương tự (và thực tế cũng đã từng xảy ra), do đó nếu thật lòng muốn hôn nhân được tiếp tục, hãy chứng minh bằng hành động, biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi và biểu lộ sự chân thành, cầu thị hàn gắn với vợ. Hãy cho cô ấy biết, chắc chắn trong tương lai bạn sẽ không có những hành động tương tự.
Niềm tin không thể đòi hỏi người khác trao lại mà phải được gây dựng bằng thời gian và những hành động nhất quán. Hãy cho vợ biết rằng, bạn hiểu vì sao cô ấy mất niềm tin ở chồng, bạn thực sự muốn chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra và sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Đừng nhờ bố mẹ hay người thân gây sức ép, bởi hôn nhân chỉ có thể mang lại hạnh phúc khi cả hai tự nguyện bước về phía nhau.
Thế nhưng bạn cũng nên chuẩn bị mình tâm lý vợ sẽ không bao giờ trở về bởi không phải ai cũng có thể xóa nhòa được những tổn thương ở quá khứ. Có những lỗi lầm chúng ta có thể sửa mình nhưng không phải lúc nào cũng sửa được hậu quả đã gây ra. Trưởng thành đôi khi chính là học cách chấp nhận điều ấy, bạn ạ. Chúc bạn mọi điều như ý./.
