Mời các bạn nghe tâm sự của cô gái tại đây:

Em năm nay 24 tuổi. Hai năm trước, em đã từng kết hôn nhưng vì tuổi còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm và cũng chưa tìm hiểu kỹ nên cuộc sống vợ chồng không hòa hợp. Anh ta là người ham chơi, thường xuyên uống rượu, mỗi khi say lại chửi mắng, thậm chí bạo lực vợ, khi đó mẹ chồng lại đứng về phía con trai khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng rồi kết thúc, may mắn là 2 đứa không có con chung cũng không có tài sản gì nên việc chia tay diễn ra tương đối nhanh chóng.

Sau ly hôn một thời gian, em gặp anh, người đàn ông hiện tại. Anh hơn em 10 tuổi, rất chững chạc, có công việc ổn định. Nhà anh có 2 anh em, anh là con trai lớn, hiện đang sống cùng bố mẹ. Thời gian đầu quen nhau, em không biết anh đã từng có một cuộc hôn nhân, sau khoảng 4 -5 tháng tìm hiểu, anh mới chia sẻ rằng mình ly hôn được 5 năm và có con gái năm nay 6 tuổi, hiện đang sống cùng bố và ông bà nhưng do anh thường xuyên không có ở nhà nên cháu bé quấn ông bà ơn anh. Trong suốt thời gian quen nhau, em cảm nhận, anh là người chân thành, biết quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm nghiêm túc cho em. Bố mẹ anh cũng khá hiền lành, tạo cho em cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc. Con gái anh rất đáng yêu. Do thiếu thốn tình cảm của mẹ nên rất quấn quýt với em. Mỗi lần em đến chơi, cháu đều vui vẻ và bày trò để chơi cùng em cả ngày, khi chia tay lúc nào cũng bịn rịn, đó cũng là điều khiến em thương cháu nhiều hơn, thường xuyên mua quà, đồ chơi cho cháu.

Hiện tại, bố mẹ anh có hai căn nhà, cách nhau khoảng 1km. Anh nói, khi nào kết hôn, bố mẹ sẽ cho căn nhà đó để ở riêng, con gái vẫn ở lại với ông bà nội, trước mắt, em sẽ không phải chịu trách nhiệm chăm sóc cháu bé. Em hiểu, đó chỉ là giải pháp tạm thời bởi sau này khi ông bà lớn tuổi hoặc không còn đủ sức khỏe, cháu sẽ về sống cùng chúng em, việc đó khiến em khá lo lắng bởi sau này cháu bé sẽ lớn lên, tâm tính sẽ thay đổi, cháu sẽ không quý em bây giờ, giống như bao cảnh "mẹ kế con chồng" mà em đã thấy.

Một điều nữa khiến em phân vân là sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình em. Mẹ em không đồng ý cho 2 đứa tiếp tục mối quan hệ này, bà cho rằng em mới ly hôn chồng cũ chưa được bao lâu, giờ mà kết hôn thì chưa đúng lúc hoặc nếu đi bước nữa thì cũng không nên lấy người đã từng đổ vỡ và có con riêng. Bà gay gắt đến mức tuyên bố rằng nếu em không nghe lời, bà sẽ không công nhận em là con, điều đó khiến em vô cùng đau lòng và rơi vào tình thế khó xử.

Dù em đã từng đổ vỡ hôn nhân nhưng vẫn rất xinh nên được nhiều người theo đuổi, trong đó có cả những người chưa từng kết hôn vậy nhưng chẳng hiểu sao, em lại không có tình cảm mà chỉ dành tình cảm cho anh. Em tin anh là người tốt, biết yêu thương và có trách nhiệm. Thế nhưng trước hoàn cảnh của anh và sự phản đối của mẹ khiến em không thể quyết định vội vàng. Rất mong mọi người cho em lời khuyên thấu đáo để tìm được hướng đi đúng đắn, không phải ân hận về sau.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.