Gần 2 năm sống cùng gia đình chồng, càng ngày cô gái càng nhận ra, 2 vợ chồng không đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống. Dù cô gái cũng tìm cách để hòa hợp với chồng và gia đình nhưng do không "môn đăng, hộ đối", 2 bên vẫn không thể hòa hợp, tình cảm ngày càng rạn nứt.
Sau khi câu chuyện "Môn không đăng, hộ không đối" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên VOV2 cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Tôi rất thông cảm với những gì bạn đang “vướng” trong cuộc sống vợ chồng và trong mối quan hệ với gia đình nhà anh ấy bởi 2 người chưa tìm thấy sự hòa hợp cả về suy nghĩ, hành động và cả tài chính. Quả thật bạn rất mệt mỏi khi ở hoàn cảnh này.
Có thể nhiều người cho rằng, việc “môn đăng hộ đối” chỉ tồn tại ở xã hội phong kiến, nhưng với những gì bạn và rất nhiều đôi trẻ gặp phải, tôi nghĩ ở thời nào cũng cần sự tương đồng. Môn đăng hộ đối không chỉ là kinh tế của 2 gia đình mà còn là sự tương đồng về nhận thức, sự hiểu biết, quan điểm sống…. đặc biệt là sự đồng điệu với người bạn đời. Nếu chỉ là 2 cá thể độc lập trong cuộc sống vợ chồng như những kẻ xa lạ nhưng buộc phải sống cùng với nhau, không có sự sẻ chia trong đời sống vợ chồng thì chia tay sẽ là điều hiển nhiên.
Về phía vợ chồng bạn, tôi nghĩ 2 người dù chung sống với nhau nhưng không có sự chia sẻ, cảm thông, thậm chí đang "lệch sóng". Nguyên nhân của việc này là do bạn được sinh ra trong gia đình có nền tảng tri thức tốt, kinh tế vững. Những năm du học, bạn còn được tiếp cận với những điều cởi mở trong xã hội và cả những tư duy hiện đại, khác hẳn với bố mẹ chồng và người bạn đời của mình. Bên cạnh đó cũng phải nhìn nhận, 2 người tuy có sự khác biệt khá rõ nhưng đều không “kê” cho hợp với nhau, bảo thủ với cách sống của mình, ai cũng cho rằng mình đúng, không chịu "xuống nước" học hỏi, hòa hợp với nhau nên vô hình chung đã tạo ra hố sâu ngăn cách trong ứng xử, giao tiếp và cả những chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người đã có cuộc sống hôn nhân như ý đã đúc kết: Hôn nhân thành công không chỉ là việc nuôi các con lớn, trang trải chi tiêu sinh hoạt và đảm bảo những công việc khác mà đó còn là nỗ lực xây dựng một mối quan hệ ý nghĩa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Điều này rất đúng, bởi khi 2 người ở 2 môi trường sống khác nhau, để gắn kết với nhau bền lâu ai cũng phải nỗ lực xây đắp tổ ấm. Không chỉ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, vợ chồng còn phải hạ thấp “cái tôi” để xích lại gần nhau hơn, tạo nên những kết nối mật thiết và bền chặt, sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống cùng nhau.
Cũng như một số thính giả, tôi nghĩ việc ra ở riêng là điều cần thiết. Bởi khi sống riêng, vợ chồng bạn phải tự sắp xếp cuộc sống, tự chăm lo cho tổ ấm, không có người can thiệp vào hôn nhân, khi đó tổ ấm mới có cơ hội thực sự bền chặt. Với con người của chồng bạn, tôi nghĩ nếu bạn mềm mỏng, nhỏ to phân tích lẽ phải, chồng bạn cũng sẽ chấp thuận. Trong trường hợp anh ấy vẫn bảo thủ, hãy nói chuyện với bố mẹ chồng. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, đều muốn con được hạnh phúc, có thể ông bà sẽ đồng thuận và tác động tới chồng bạn. Tuy nhiên cũng phải nghĩ tới tình huống, nếu chồng và gia đình anh ấy không đồng ý, một mình bạn có dám ôm con ra ngoài sống riêng hay không? Bạn có dám bước ra khỏi "vùng an toàn" không?
Trong một thời gian định sẵn, nếu 2 vợ chồng bạn vẫn không thể hòa hợp, ly hôn cũng là điều cần tính đến nhưng cũng nên nhẹ nhàng và văn minh, bạn ạ. Bởi tất cả, không chỉ bản thân bị ảnh hưởng mà đứa trẻ cũng sẽ rất tổn thương trước quyết định của bạn nữa, bạn nhé./.