Tiếp chúng tôi trong căn nhà của đồng chí Nguyễn Hữu Thủy, cán bộ Tăng thiết giáp Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, ở tổ dân phố 10, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh là bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của đồng chí Thủy. Năm 1975, bà lập gia đình với ông Nguyễn Hữu Lâm và sinh ra 4 người con. Anh Thủy là đứa con đầu theo nghiệp lính, theo sau là 3 người con cũng đã trưởng thành. Tháng 1/1996, anh Thủy vào quân ngũ. Hơn 20 năm qua, mỗi khi nói về con trai, bà Lan thường nhớ đến con với hình ảnh chiến sỹ ngoài đảo xa, chắc tay súng, vững chí, bền lòng bảo vệ Tổ quốc. Những năm đầu con đi lính, mỗi lần anh Thuỷ gửi thư về là lòng người mẹ như được sưởi ấm. Có những lúc bà nhớ con trai đến nỗi muốn gọi con trở về nhưng nghĩ về nhiệm vụ cao cả Tổ quốc đã giao cho những người lính biển, bà đành gác nỗi niềm thương con.

Nỗi nhớ ấy càng nhiều hơn khi năm 2001, anh Thủy về phép, cưới vợ rồi lại lên đường làm nhiệm vụ. Từ đây, gia đình ông Lâm,bà Lan có thêm người thủ thỉ tâm tình nhưng đồng thời nỗi nhớ con lại nhân lên gấp bội. Để động viên tinh thần con cái, bà chăm sóc con dâu rất chu đáo. Vợ anh Thủy là giáo viên ở Nghệ An. Khi chị sinh con, không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở, hai ông bà dời quê sang Nghệ An để chăm con, chăm cháu. “Mãi đến khi con dâu chuyển công tác vào đây, chúng tôi mới đỡ lo lắng phần nào. May mắn là các cháu cũng lớn lên khỏe mạnh, học giỏi, con dâu ngoan hiền, hiếu thảo nên gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi cũng luôn cố gắng làm điểm tựa cho 3 mẹ con chúng nó” - bà Lan tâm sự.

Mỗi khi theo dõi các tin tức về lính hải quân, nhìn những người lính đảo rắn rỏi trước sóng gió Trường Sa, bà Lan cùng mọi người trong gia đình vô cùng tự hào và không ngăn nổi những giọt nước mắt thương nhớ. Thương con, thương cháu, bà lại động viên mọi người cùng nỗ lực để làm động lực chia ngọt, sẻ bùi cho người lính đảo. Mỗi một lần anh Thủy nghỉ phép trở về, ngoài tấm áo, chiếc khăn, bà cùng mọi người lại chuẩn bị thêm những miếng gừng, củ nghệ, đôi ba tấm cu đơ để dành cho những người bạn cùng đơn vị. Với những người ở hậu phương, lính đảo nào cũng được yêu thương như con cháu trong nhà.

Bao nhiêu người lính hải quân đang công tác tại đảo xa thì cũng bấy nhiêu người mẹ trở thành điểm tựa tinh thần trong gia đình. Những tình cảm, những yêu thương đó tựa như cánh hải âu vượt muôn trùng sóng gió, khích lệ, động viên người lính hải quân vững vàng bảo vệ biển trời quê hương.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh online)