Tiếp đón nhà đương kim vô địch Nhật Bản, CAHN nhập cuộc tự tin, chủ động tổ chức tấn công và tạo ra thế trận không hề lép vế. Những cơ hội lần lượt đến với Leo Artur, Perea và Đình Bắc, nhưng các chân sút đội chủ nhà đều không thể tận dụng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 61, khi Gaku Shibasaki căng ngang từ cánh phải khiến trung vệ Adou Minh lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Những nỗ lực sau đó, trong đó có cú dứt điểm nguy hiểm của Leo Artur ở phút 83, không đủ giúp CAHN tránh khỏi thất bại.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nói: "CLB CAHN rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi đã muốn có điểm, nhưng buồn vì không được đền đáp. Đầu hiệp 2, CLB CAHN đã mất bóng 8 lần trong 15 phút, chuyền hỏng nhiều. Hiệp 1 đâu có vậy? Họ gây áp lực nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa bóng lên. Cuối hiệp 2, chúng tôi đòi lại thế trận, song không đủ."
Theo HLV Polking, việc thiếu tập trung và không duy trì được cường độ thi đấu sau giờ nghỉ là nguyên nhân khiến đội bóng đánh mất thế trận. Nhà cầm quân người Brazil cũng tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời cho rằng CAHN hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và giành điểm ở sân chơi châu lục.
Ở phía đối diện, HLV Toru Oniki thừa nhận Kashima Antlers đã trải qua trận đấu khó khăn hơn dự kiến trước lối chơi quyết liệt của đại diện Việt Nam: "Mọi trận đấu tại AFC Champions League Elite đều khó khăn, chúng tôi hiểu rõ điều đó. Kashima đã bước qua màn so tài gian nan. Ban đầu, đội muốn tấn công tốt hơn, nhưng CLB CAHN đã chơi bền bỉ và khiến việc triển khai bóng vất vả hơn. Song, chúng tôi đã chơi rất nỗ lực để có bàn thắng và bảo toàn thành quả."
Mặc dù tiếp tục trắng tay, màn trình diễn trước Kashima Antlers vẫn mang đến những tín hiệu tích cực cho CAHN, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và tạo cơ hội trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, sau hai thất bại liên tiếp trước các đại diện Nhật Bản, thầy trò HLV Polking cần cải thiện sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn tìm kiếm những điểm số đầu tiên.
HLV Alexandre Polking nói: "Hiệp 1, CLB CAHN đá rất ổn, có thế trận tốt, triển khai bóng được ở sân nhà và có nhiều cơ hội đến phút cuối. Nếu tận dụng được cơ hội thì đã khác rồi. CLB CAHN đủ đẳng cấp để giành điểm tại AFC Champions League Elite. Dù rất khó để thắng, nhưng tôi vẫn có niềm tin đội sẽ làm được. Phải nhìn nhận lại chính mình và hướng tới trận tiếp theo."
Ở lượt trận thứ ba, CAHN sẽ làm khách trước Shanghai Port (Cảng Thượng Hải) vào ngày 27/10, trong khi Kashima Antlers có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt đấu. Thử thách phía trước vẫn rất lớn, nhưng đại diện Việt Nam có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực hơn nếu duy trì được những gì đã thể hiện trong phần lớn thời gian trận đấu với Kashima Antlers.
