Với lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 14, từ tình huống đá phạt bên cánh phải của đội trưởng Quang Hải, trung vệ Hugo Gomes bật cao đánh đầu tung lưới PVF-CAND. Tuy nhiên, sau khi tổ VAR vào cuộc, trọng tài xác định trung vệ người Brazil đã việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Phần lớn thời gian hiệp một chứng kiến thế trận giằng co. PVF-CAND chơi kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, liên tục khiến hàng công của đội chủ nhà gặp khó khăn. Ở phía dưới, thủ môn trẻ Vũ Thành Vinh có một ngày thi đấu chắc chắn, liên tục hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm. Dù sở hữu nhiều ngôi sao như Quang Hải, Đình Bắc hay Alan, Công an Hà Nội vẫn phải chờ đến hiệp hai mới có thể phá vỡ thế bế tắc.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 75 khi công nghệ VAR một lần nữa được sử dụng. Trong pha tranh chấp trong vòng cấm, Hugo Gomes bị hậu vệ PVF-CAND kéo ngã và trọng tài Trương Hồng Vũ cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Alan Grafite dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho Công an Hà Nội.

Sau bàn thua, PVF-CAND buộc phải dâng cao đội hình tấn công, nhưng sự nôn nóng khiến họ để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Ở phút bù giờ cuối cùng, Rogerio Alves tung cú sút xa buộc thủ môn Sỹ Huy phải đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho Trần Đình Tiến đá bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh thừa nhận đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh:“Công an Hà Nội là đội bóng mạnh nhất hiện tại với nhiều tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi xác định phải chơi phòng ngự chặt chẽ, và thực tế các cầu thủ đã làm khá tốt cho đến khi có quả phạt đền mà tôi cho là hơi nặng tay. Sau bàn thua, chúng tôi buộc phải đẩy cao tấn công và để lộ khoảng trống. Tuy nhiên, hôm nay hàng phòng ngự đã bọc lót cho nhau rất tốt.”

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng với trận đấu hôm nay. Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận ngay từ đầu, dù hiệp một gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Sang hiệp hai, các cầu thủ kiên nhẫn hơn, tạo được nhiều cơ hội và cuối cùng đã ghi bàn. PVF-CAND phòng ngự tốt, gây ra nhiều khó khăn trong 70 phút đầu tiên.”

Khi được hỏi về kế hoạch cho chuyến làm khách gặp Macarthur (Australia) tại AFC Champions League 2, HLV Polking chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ có lịch thi đấu dày đặc, điều quan trọng là phải giữ cho các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất. Đây là cơ hội tuyệt vời khi chúng tôi đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế. Đội sẽ xoay tua hợp lý và hy vọng Leo Artur có thể trở lại.”

Với chiến thắng này, Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm để cân bằng điểm số với Ninh Bình, chỉ kém về hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục duy trì mạch phong độ ổn định và khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch V-League 2025–2026.