Trước vòng hạ màn, Hà Nội FC không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vào Top 3. Đội bóng của HLV Harry Kewell buộc phải thắng Công an TP.HCM, đồng thời chờ Ninh Bình sảy chân trước Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cả hai điều kiện đều không xảy ra.

Tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo sức ép lớn lên khung thành đội khách. Phút 12, từ quả treo bóng vào vòng cấm, Nguyễn Văn Quyết đánh đầu chuyền bóng để David Fisher dứt điểm cận thành. Thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc cản phá ở tình huống đầu tiên, nhưng bất lực trước cú đá bồi của ngoại binh người Anh, giúp Hà Nội FC vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng để gia tăng cách biệt. Bước ngoặt đến ở phút 71, khi Nguyễn Công Nhật nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi từ phía sau nhằm ngăn cản cơ hội ghi bàn của Bùi Ngọc Long.

Chơi hơn người, Công an TP.HCM đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 86. Từ pha tấn công nguy hiểm hiếm hoi, Nguyễn Tiến Linh có mặt đúng lúc trong vòng cấm để đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 1-1. Đây tiếp tục là bàn thắng quan trọng của tiền đạo đội tuyển Việt Nam, giúp Công an TP.HCM nối dài mạch bất bại ở giai đoạn cuối mùa.

Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: “Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Mục tiêu của chúng tôi đề ra trước tiên là trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần như những trận vừa qua, và điều đó đã được thể hiện. Dù thời tiết ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn, các cầu thủ vẫn cố gắng, đoàn kết để giành được 1 điểm. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra là trụ hạng và nằm ở tốp trên. Đó là điều khiến chúng tôi rất mừng khi kết thúc trận đấu tối nay.”

Với Hà Nội FC, trận hòa này khép lại một mùa giải nhiều tiếc nuối. Đội bóng Thủ đô có 46 điểm sau 26 vòng đấu, con số không quá thấp nếu nhìn vào lịch sử V.League, nhưng vẫn kém Ninh Bình 5 điểm, kém á quân Thể Công Viettel 8 điểm và kém nhà vô địch Công an Hà Nội tới 18 điểm.

HLV Harry Kewell thừa nhận trận đấu này phần nào phản ánh cả mùa giải của Hà Nội FC: “Tôi nghĩ trận đấu này đã tóm gọn lại cả mùa giải của chúng tôi. Tôi không thể trách các cầu thủ về sự nỗ lực, bởi họ đã làm việc rất chăm chỉ. Từ khi tôi đến đây, tôi có cảm giác chúng tôi đã làm việc rất nhiều nhưng chưa nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong những trận đấu như thế này, chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội. Phần khó nhất trong bóng đá là ghi bàn, và chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.”

Ở trận đấu cùng giờ, Ninh Bình thắng Hà Tĩnh 3-0 nhờ các pha lập công của Fred Friday, Phạm Gia Hưng và Trần Bảo Toàn, qua đó giữ vững vị trí thứ ba chung cuộc với 51 điểm. Thể Công Viettel đánh bại nhà vô địch Công an Hà Nội 1-0 để giành ngôi á quân với 54 điểm. Công an Hà Nội khép lại mùa giải với chức vô địch thứ hai trong bốn mùa gần nhất.

Cuộc đua trụ hạng cũng ngã ngũ đầy kịch tính. SHB Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 4-0 để trụ hạng thành công. PVF-CAND thắng Sông Lam Nghệ An 3-1 và giành quyền đá play-off với Bắc Ninh FC. Trong khi đó, dù đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 3-1, Becamex TP.HCM vẫn phải xuống hạng do bất lợi về hiệu số. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, đội bóng từng mang tên Becamex Bình Dương không còn góp mặt ở V.League.