Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng ghi 1 bàn cho CLB của mình tại Champions League, nhưng ngần đó là không đủ để giúp đội bóng của họ giành chiến thắng.

Một hat-trick của Kylian Mbappe giúp PSG nhấn chìm Barcelona vào cơn sóng dữ “khủng hoảng phong độ và tinh thần”, ngay tại Nou Camp.

Và một ngày sau đó, Erling Haaland thừa nhận màn trình diễn chói sáng của Mbappe truyền cảm hứng cho anh lập cú đúp, giúp Borussia Dortmund lội ngược dòng, giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Sevilla.

Điều may mắn cho NHM bóng đá, sau khi chứng kiến bộ đôi CR7 và M10 kề vai, sát cánh, ganh đua nhau trong thập niên qua trên mọi đấu trường họ đối mặt, một bộ đôi kình địch với chất lượng chơi bóng và khát vọng vươn tới đỉnh cao vinh quang không kém các đàn anh cũng đang hiện hình.

Ronaldo hiện đã 36 tuổi, chỉ còn nhiều nhất là bốn năm chơi bóng. Và ai có thể nói rằng anh ấy sẽ duy trì những mức hiệu suất ưu tú đó cho đến trận đấu cuối cùng. Vào cuối ngày, anh ta chỉ là con người.

Messi kém Ronaldo 3 tuổi, nhưng hoàn toàn có thể hình dung được rằng M10 khó có thể đạt được hiệu suất chơi bóng như CR7.

Họ vẫn là những cầu thủ xuất sắc, nhưng có lẽ Ronaldo và Messi không còn là những nhân vật chính của sân khấu bóng đá châu Âu và thế giới nữa.

Bây giờ họ có người nối sát gót!

Một thế hệ cầu thủ mới, đang tạo dựng tên tuổi và sẵn sàng trở thành người thừa kế hoàn hảo cho ngai vàng chung của Ronaldo và Messi.

Không ai khác, đó là Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain và Erling Haaland của Borussia Dortmund!

Cũng như các đàn anh, họ trở thành nguồn cảm hứng, kích thích lẫn nhau thi đấu và tỏa sáng.

Haaland nói: "Tôi yêu Champions League và khi tôi thấy Mbappe ghi hat-trick ngày hôm qua, tôi đã có thêm động lực. Cảm ơn anh ấy! Anh ấy đã ghi một số bàn thắng đẹp và tôi đã nhận được sự thúc đẩy tốt từ anh ấy”.

Sự thăng tiến của Mbappe và Haaland không chỉ trong một sớm một chiều.

Họ bắt kịp Ronaldo và Messi trong vài năm qua. Và kết quả Champions League tuần này là một dấu hiệu lớn cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra nhanh chóng.

Báo chí Tây Ban Nha gọi cuộc đụng độ của Barcelona với PSG là cuộc chiến giữa Messi và Mbappe. Cho đến cuối đêm thứ Ba, chỉ có một người chiến thắng rõ ràng.

Mbappe, 22 tuổi, tiếp tục củng cố danh tiếng của mình, với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bằng một hat-trick ngay tại Nou Camp.

Và khi Mbappe lên tiếng, Haaland đáp lời – một cú đúp cũng vào lưới một đội bóng Tây Ban Nha khác, Sevilla – các nhà đương kim vô địch Europa League.

Đây không phải lần đầu tiên Messi phải đối mặt với thực tế đáng sỉ nhục đó, thay vào đó là lần thứ 2 liên tiếp, tại Champions League – giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.

Tại Nou Camp, nơi đã là bệ phóng cho sự nghiệp của mình lên đỉnh cao vinh quang với 6 danh hiệu Quả bóng Vàng, Messi chìm nghỉm trong những “cơn lũ” tấn công của đội bóng Pháp, ngộp thở trong những cuộc đua tốc độ với đối thủ, và mọi phép màu của anh dường như đã biến mất.

Ronaldo và Juventus cũng đang gặp khó khăn, sau khi để thua 2-1 trước Porto.

Siêu sao người Bồ Đào Nha chơi trọn vẹn 90 phút, nhưng không để lại dấu ấn rõ nét trong trận đấu.

Nếu Barcelona và Juventus thất bại, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2005, Messi và Ronaldo không lọt vào tứ kết hoặc xa hơn.

Mbappe có vẻ sẽ vượt qua cùng PSG, trong khi Haaland giúp Dortmund có lợi thế lớn trước Sevilla, với một trận thắng trên sân đối phương và được chơi sân nhà lượt về.

Hơn thế, kể từ mùa Champions League trước, Mbappe và Haaland đã ghi tổng cộng 28 bàn thắng - nhiều hơn 13 bàn so với Messi và Ronaldo.

Trong tất cả các giải đấu mùa này, Haaland là người ghi nhiều bàn thắng nhất: 25 bàn sau 24 trận, so với 23 bàn của Ronaldo trong 27 trận, của Messi là 20 bàn/29 trận và Mbappe là 21 bàn/29 trận.

Những con số không biết nói dối: Ronaldo và Messi vẫn chưa mất đi cú chạm bóng ma thuật, nhưng Mbappe và Haaland đang sát gót!