Quan trọng là… ra sân!

PCT điều hành Manchester United, Ed Woodward, và GĐBĐ John Murtough đã gặp Edinson Cavani vào hôm qua, nhằm thuyết phục anh ở lại thêm 1 năm, trong bối cảnh chân sút 34 tuổi cân nhắc việc trở về Nam Mỹ thi đấu, sau khi gặp khó khăn ổn định cuộc sống tại Manchester.

Tương lai của Cavani bị nghi ngờ vào đầu tháng này, khi CLB Boca Juniors (Argentina) bày tỏ quan tâm tới anh, còn cha của cầu thủ này, Luis Cavani, tiết lộ con trai ông không cảm thấy thoải mái ở Anh.

Cũng có thông tin cho rằng Cavani không hài lòng về cách đối xử của FA đối với anh - cầu thủ này bị cấm thi đấu 3 trận vào tháng Giêng và bị phạt 100.000 bảng vì sử dụng từ 'negrito' trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Cuối tuần trước, trợ lý HLV đội tuyển Uruguay, Mario Rebollo, đổ thêm dầu vào lửa với động thái kêu gọi Cavani ra đi, nói rằng anh phải chuyển đến một nơi nào đó có thể tìm thấy 'nhịp điệu và sự cạnh tranh' tốt hơn.

Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer khẳng định muốn Cavani ở lại, nhưng xác nhận quyết định cuối cùng tùy thuộc vào cầu thủ 34 tuổi.

OGS hy vọng các cuộc đàm phán hôm thứ Ba tại Trung tâm huấn luyện Carrington sẽ sớm có kết luận cuối cùng.

Cavani biết ưu tiên của United là ký hợp đồng với một tiền đạo vào mùa hè này và lo lắng về thời lượng thi đấu của mình trong tương lai.

Tuy nhiên, United rõ ràng cần một tiền đạo chất lượng, vì Marcus Rashford có thể phải đối mặt với một thời gian nghỉ thi đấu vào đầu mùa giải mới, nếu anh phải phẫu thuật chấn thương vai.

Cavani hiện đã ghi được 7 bàn/ 26 trận. Anh chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng công cho M.U trong trận đấu với Brighton vào Chủ nhật, do Rashford và Anthony Martial đều dính chấn thương. Martial đã bị đau xương mác dưới đầu gối trái khi chơi cho tuyển Pháp gặp Kazakhstan.

Hoàn vốn

Tin sốc cho Man Xanh và Đỏ, Sergio Aguero có thể tiếp bước Carlos Tevez: bước sang nửa bên kia thành phố. Chỉ có điều, lần này là theo chiều ngược lại!

Zlatan Ibrahimovic. Edinson Cavani. Và Aguero.

Họ có điểm chung gì? Tiền đạo chất lượng. Quá tuổi 30 khi tới Old Trafford.

Phải chăng thế giới bóng đá không còn chân sút thượng thặng để M.U theo đuổi? Phải chăng lãnh đạo M.U không nhận ra những tiền đạo họ mang về hoặc đang theo đuổi không nhiều giá trị sử dụng?

Sai. Điều quan trọng là ngay cả khi thời lượng ra sân có thể chỉ 15 phút, ngay cả khi không còn phong độ đỉnh cao, kinh nghiệm và tâm lý thi đấu của những danh thủ này vẫn là “mỏ quặng” vô hạn cho các chân sút trẻ M.U “khai thác”.

Hôm thứ Hai, Man City thông báo rằng cây săn bàn kỷ lục của CLB – Sergio Aguero – sẽ ra đi, khi hợp đồng của anh ấy hết hạn vào tháng 6, sau 10 năm phục vụ.

Nhưng, team Aguero không phải lo lắng, bởi anh sớm nhận được vô số lời đề nghị từ các CLB hàng đầu châu Âu, trong đó United chỉ là 1/5 câu lạc bộ đã đề nghị điều khoản hấp dẫn với anh, trong đó có Inter Milan và PSG.

Chelsea cũng sẵn sàng giành lấy chữ ký của Aguero, cầu thủ muốn ở lại Premier League mùa giải tới.

Truyền thông Anh nhận định khả năng chuyển từ Etihad đến Old Trafford là một thách thức hấp dẫn đối với Aguero, dù quyết định đó có thể khiến dự án dựng tượng anh trước cửa Etihad tan vỡ.

Tại sao Man United hay Chelsea cần Aguero? Khả năng săn bàn, với 257 pha lập công cho City trong 10 mùa, và sẽ còn nhiều hơn nữa nếu anh tiếp tục ở lại Premier League.

Kinh nghiệm thi đấu

Và quan trọng là thời gian, không phải cho anh, mà là cho CLB, trong khi chờ những Rashford, Greenwood, hay Tammy Abraham, Timo Werner trưởng thành hơn hoặc hòa nhập vào môi trường mới.

Với Man United, nhiều khả năng Cavani sẽ ra đi, và Solskjaer rất muốn trang bị thêm “hỏa lực” để giúp Rashford, Martial và Greenwood ở phía trước.

Và nếu điều đó xảy ra, họ có cơ hội “trả nợ” City với thương vụ chiêu mộ Tevez năm 2009, bằng biểu tượng của chính đội bóng ấy.