HAGL sớm phải chơi thiếu người khi Gabriel Dias bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 5 sau pha kéo ngã đối với Elias, trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Nhưng phải đến cuối hiệp 1, Công an Hà Nội mới cụ thể hóa lợi thế quân số với pha lập công dễ dàng của Elias.

Ngay đầu hiệp 2, Công an Hà Nội đã nhân đôi cách biệt và người ghi bàn là Văn Đức. Đến phút 63, Elias lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số với pha không chiến dũng mãnh. Chưa dừng lại ở đó, HAGL còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa vào cuối trận. Những người lập công cho Công an Hà Nội lần lượt là Geovane và Văn Thanh.

Thất bại tan nát, HAGL tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH V.League với 29 điểm, hơn SLNA 2 điểm. Ở vòng cuối, đội bóng Phố núi buộc phải thắng để tự quyết số phận của mình trong cuộc đua tránh phải đá play-off trụ hạng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành nói: “Mục tiêu của chúng tôi ở trận này là 1 điểm. Nếu hòa được thì trận cuối dễ thở hơn. Sau thẻ đỏ của ngoại binh, chúng tôi chơi với hy vọng khép lại hiệp đấu với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, đội lại thủng lưới ở phút 43. CLB CAHN rất mạnh ở khâu kiểm soát trận đấu, nên mất người là thiệt thòi. Khi thủng lưới bàn thứ hai, tôi đã chấp nhận thua, phải rút quân để chuẩn bị cho trận cuối với Hải Phòng.”

Cũng theo HLV Vũ Tiến Thành, lực lượng cầu thủ LPBank HAGL đa phần trẻ trung, non kinh nghiệm, nên nếu có thể trụ lại V.League, các cầu thủ sẽ trưởng thành. “Nếu trụ hạng, họ sẽ có kinh nghiệm, mà đó là điều không thể dạy được, mà phải ra sân thi đấu mới có được. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh đua trụ hạng nhiều lần, như khi tôi còn huấn luyện CLB TP.HCM. Tôi có trách nhiệm phải truyền đạt cho cầu thủ. Đến giờ này nếu tôi không truyền được động lực cho cầu thủ thì có khi LPBank HAGL đã rớt hạng.”

Về phía đội chủ nhà, HLV Polking cho biết: "Tôi rất vui với chiến thắng này, khi các cầu thủ có thể tri ân khán giả. CLB CAHN đã triển khai lối chơi đúng định hướng. Hiện tại, đội còn nhiều việc phải làm. Ngày mai, tôi sẽ họp với lãnh đạo CLB để chuẩn bị kế hoạch mùa tới. Chúng tôi cần kế hoạch chuyển nhượng, xây dựng đội bóng cân bằng giữa các tuyến. CLB CAHN đang có những cầu thủ trẻ, họ đều rất sẵn sàng".

Ở các trận đấu còn lại, Thép Xanh Nam Định có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Khánh Hoà để chính thức lên ngôi vô địch sau 39 năm chờ đợi.

Trong khi đó Bình Dương bị Bình Định cầm hoà 1-1, Viettel giành chiến thắng 5-0 trên sân của Thanh Hoá, Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng với tỉ số tối thiểu 1-0, TP. Hồ Chí Minh thắng Quảng Nam 1-0, còn Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân nhau trong nhóm cuối bảng sau trận hoà 1-1.