Trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN tiếp đón Hà Tĩnh. Dù được đánh giá cao hơn nhưng nhà đương kim vô địch V.League đã gặp rất nhiều khó khăn trước đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công. Thậm chí, phút 57, Prince Ibara còn thực hiện thành công quả 11m, đưa đội khách vươn lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, nhà đương kim vô địch tấn công dồn dập để tìm bàn gỡ. Và phải đến phút 90+1, đội chủ nhà mới toại nguyện nhờ bàn thắng quan trọng của Quang Hải. Sau pha dứt điểm bất thành của Geovane, Quang Hải đưa ra liên tiếp 2 cú đá để đánh bại thủ môn Thanh Tùng, gỡ hòa 1-1 cho Công an Hà Nội. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với 1 điểm giành được, thầy trò HLV Kiatisak có 22 điểm, đứng thứ 3 trên BXH.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV người Thái Lan nói: “Biết là CLB Hà Tĩnh sẽ đá phòng ngự và họ từng thắng nhiều trận 1-0, nên chúng tôi không chủ quan. Nhưng do hiệp 1 không ghi bàn, hiệp 2 lại bị phạt đền nên các cầu thủ CLB CAHN đã tương đối nóng vội. Trận này chẳng hề dễ dàng, V.League luôn rất khó. Dù đá sân nhà nhưng chúng tôi cần tới may mắn ở trận này khi Quang Hải gỡ hòa 1-1".

HLV Kiatisak khẳng định, các tuyển thủ Việt Nam của CLB CAHN như Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh, Tấn Tài đều đang đạt phong độ rất tốt khi được ra sân thường xuyên. "Với các tuyển thủ quốc gia, 4 trận rồi họ chơi 90 phút. Theo đánh giá của tôi, hiệu quả thi đấu của họ là rất cao, đặc biệt là Quang Hải. Với Quang Hải, cậu ấy là cầu thủ toàn diện, cũng như Việt Anh hay Tấn Tải. Với tôi, đội trưởng như trợ lý của tôi vậy. Tôi luôn trao đổi chiến thuật với cậu ấy. Quang Hải đã có thể di chuyển linh hoạt từ phòng ngự đến tấn công, chạy chỗ linh hoạt. Tôi rất hài lòng với phong độ của Quang Hải. Tuy nhiên, CLB CAHN luôn tôn trọng mọi đối thủ. CLB CAHN sẽ tiếp tục thay đổi chiến thuật để ra sân trận gặp CLB Thể Công Viettel với phong độ cao nhất. Họ là đối thủ mạnh, nên chúng tôi phải cẩn trọng dù được đá sân nhà".

Trong khi đó HLV Nguyễn Thành Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra tiếc nuối khi chỉ có được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. “Tôi rất tiếc, bởi 1 trận thắng rất quan trọng với chúng tôi, nên là chúng tôi tiếc nuối lắm. Chúng tôi có nhiều cơ hội ăn bàn sau khi dẫn trước, nhưng thôi, dù sao 1 điểm trước CLB CAHN đã đủ khiến chúng tôi hài lòng. Từ khi HLV Kiatisak nắm quyền, phong độ các cầu thủ đã thay đổi rõ rệt. Ông ấy rất hợp với CLB CAHN. Ở thời điểm này, CLB CAHN có phong độ rất cao từ khi Kiatisak nắm đội. Các cầu thủ CAHN phát huy năng lực của họ rất tốt.”

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, TP.HCM có màn thể hiện xuất sắc trước Bình Dương. Đội chủ nhà giành thắng lợi 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Võ Huy Toàn ở phút thứ 30. Không thắng tại vòng 12 V.League, Bình Dương và CLB CAHN bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa lần lượt 5 và 6 điểm. TP.HCM vươn lên vị trí thứ 6 với 18 điểm, còn Hà Tĩnh xếp thứ 11 với 13 điểm.

Ở các trận đấu còn lại trong thế thiếu người, Nam Định đã thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng 1-0 ở phút 90+5. Tô Văn Vũ là người hùng của đội khách với cú dứt điểm thành bàn đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Chiến thắng này giúp Nam Định tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2023/2024 với 28 điểm. Hà Nội FC đánh bại Khánh Hoà 1-0 nhờ cú đánh đầu thành bản của Tagueu ở phút 29. Khánh Hoà chính thức rơi xuống cuối bảng khi có 8 điểm và kém 2 điểm so với HAGL. Trong khi đó, Hà Nội FC có 16 điểm và vươn lên đứng thứ 7. Ở trận đấu sớm nhất Quảng Nam có trận hoà 1-1 trước Bình Định trên sân Hoà Xuân.