Trước trận cuối cùng của vòng bảng, tuyển U17 nữ Việt Nam mới có 1 điểm vì vậy toàn đội quyết tâm phải giành được chiến thắng để có tấm vé vào tứ kết. Phía bên kia, U17 nữ Myanmar cũng nuôi hy vọng thắng trong trận đấu cuối của bảng A. Ngay đầu trận, U17 Myanmar tràn lên tấn công và liên tục dồn ép trước khung thành của thủ môn Cẩm My, khiến hàng phòng ngự của đội nữ trẻ Việt Nam chống đỡ vất vả.

Phút 18 từ tình huống đá phạt từ ngoài 30m, Linh Chi đá có cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho U17 nữ Việt Nam trong sự bất ngờ của mọi người. Bàn thắng sớm giúp tinh thần các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam hưng phấn hơn, trong khi đó Myanmar càng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Vào hiệp 2, U17 nữ Myanmar vẫn liên tục tạo sức ép về phía khung thành của đội U17 nữ Việt Nam. Phút 55, từ cú đá phạt cực kỳ khó chịu ở khoảng cách gần 20m, Ngọc Anh đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Không còn gì để mất, U17 nữ Myanmar tràn lên tấn công và tạo được không ít cơ hội nhưng sự nôn nóng vẫn chưa để họ có bàn thắng. Phải đến phút 66, Thaw Dar Hnin mới có bàn rút ngắn 1-2 cho Myanmar. Gần cuối trận, khi U17 nữ Myanmar nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ hoà nhưng không thành công. Với chiến thắng 2-1, U17 nữ Việt Nam được 4 điểm và xếp trên U17 Thái Lan, đội thua Trung Quốc với tỷ số 0-6 trong trận đấu diễn ra cùng giờ, qua đó giành quyền vào tứ kết với ngôi nhì bảng./.