Đội chủ nhà nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt nhờ khả năng tranh chấp vượt trội ở tuyến giữa với Jaha, Nguyễn Hoàng Đức, cặp tiền vệ trung tâm này cũng phối hợp tốt với những cầu thủ chạy cánh như Phan Tuấn Tài, Bùi Duy Thường để gây sóng gió về phía khung thành HAGL. Tuy vậy đoàn quân của HLV Senamuang mới là đội mở tỷ số khi Paollo Oliveira chọc khe cho Châu Ngọc Quang lập công ở phút 13. CLB Viettel kiên trì tổ chức tấn công và có thành quả ở phút 31 khi tiền vệ Minh Vương bên phía đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Bùi Tiến Dũng dễ dàng gỡ hòa 1-1.

Đầu hiệp hai, Minh Vương sửa sai bằng siêu phẩm đá phạt hàng rào từ cự ly khoảng 25m. CLB Viettel buộc phải dâng cao, bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống và bị đối phương khai thác. Lần lượt ở phút 66, 76, Quốc Việt và Paollo thay nhau lập công, giúp HAGL giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak cho rằng đây là tỷ số bất ngờ: "Tôi ngạc nhiên về tỷ số này. Viettel FC vừa có trận thắng đậm ở Cúp Quốc gia, trước đó thắng CAHN, rõ ràng Viettel FC là đội bóng mạnh. Chúng tôi phải nhập cuộc thận trọng, ghi bàn thắng trước, sau khi bị gỡ 1-1 thì chúng tôi hơi bối rối. Nhưng sang hiệp hai thì chúng tôi làm chủ được thế trận, và có thêm một chút may mắn nữa".

Chiến lược gia có biệt danh Zico Thái cũng dành lời khen cho Quốc Việt - tiền đạo trẻ vừa có bàn thắng ra mắt đấu trường V.League: "Quốc Việt là tiền đạo nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt, hoàn toàn đủ khả năng để chơi ở các cấp độ U20, U23 và ĐTQG trong tương lai. Tôi cũng có nhiệm vụ giúp Quốc Việt hoàn thiện các kỹ năng hơn nữa".

HAGL có lần đầu giành 3 điểm trọn vẹn, trong khi CLB Viettel thua trận đầu tiên ở V.League 2023, đánh mất luôn vị trí thứ 5 vào tay đối thủ. Theo HLV Thạch Bảo Khanh, HAGL thắng xứng đáng và Viettel FC phải sớm quên đi thất bại này: "Tôi không hề sốc bởi đây là trận đấu hay của cả hai đội. Đội HAGL chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn chúng tôi và họ giành chiến thắng. Khi thua 1-2 thì chúng tôi đẩy cao đội hình lên để có bàn gỡ thì việc phía đằng sau có nhiều khoảng trống là chuyện bình thường. Trận này chúng tôi chấp nhận thua, HAGL chơi tốt. Chúng tôi sẽ phải quên trận đấu này đi, tiếp tục cho trận tiếp theo, chúng tôi sẽ nghiên cứu đối thủ để đưa ra đấu pháp và con người hợp lý nhất cho trận đấu với SHB Đà Nẵng".

Hôm nay (07/04) sẽ diễn ra 2 cặp đấu khác thuộc vòng 5: Thép Xanh Nam Định gặp Khánh Hòa, còn Sông Lam Nghệ An tiếp đón Becamex Bình Dương. Cả 2 trận đấu này đều bắt đầu vào lúc 18h./.