Chúc mừng Thép Xanh Nam Định - tân vương của V.League!

Không còn nghi ngờ gì, đây là mùa giải mà đội bóng thành Nam hoàn toàn xứng đáng và có cơ hội rõ rệt nhất để lên đỉnh vinh quang. Được đầu tư mạnh mẽ về lực lượng (cả nội và ngoại binh), nội bộ đội bóng đoàn kết, ổn định, các đối thủ cạnh tranh vô địch, Đội Becamex Bình Dương, Hà Nội FC, Thể Công, CAHN FC - đều bất ổn về nhân sự, đặc biệt là ở vị trí “đầu tàu”.

“Nam Định vô địch!” - đó là nhận định của giới chuyên môn, thậm chí cả người hâm mộ (NHM), ngay từ khi mùa giải bắt đầu. Thực tế, với 53 điểm/26 vòng đấu, hơn đội xếp Nhì 6 điểm, Câu lạc bộ Nam Định (CLB) đăng quang một cách thuyết phục.

Bộ đôi ngoại binh Hendrio và Rafaelson tỏa sáng rực rỡ, đóng góp tới 68% số bàn thắng cho đội bóng thành Nam. Trong đó, với 31 bàn/24 trận, trung bình 1,3 bàn/trận, tiền đạo Rafaelson, 27 tuổi, người Brazil, trở thành Vua phá lưới, có tổng số bàn thắng và hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử V-League.

Không ngạc nhiên với những cái kết

Ngay từ đầu mùa, CLB Khánh Hòa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã sớm bị “chỉ mặt đặt tên” cho những suất xuống hạng và phải đá play-off để giành quyền trụ hạng. Và thực tế, khi V.League 2023/24 - mùa giải đầu tiên thi đấu theo thể thức 2 năm/mùa như yêu cầu của AFC hạ màn, giới chuyên môn không ngạc nhiên với những cái kết... rõ ràng ở nhóm cuối bảng, có chăng là sự buồn rầu, xen lẫn thất vọng của NHM các đội bóng.

CLB Khánh Hòa không có tiền để trả lương, thưởng cho cầu thủ - câu chuyện này không còn mới, với chính người trong cuộc. Thậm chí, họ cũng đã có ý định bỏ giải từ đầu mùa. Vậy nên, khi những thay đổi ở vị trí thuyền trưởng, những lùm xùm về chuyện lương, thưởng của cầu thủ được truyền thông, báo chí đưa tin, việc Khánh Hòa xuống hạng là điều tất yếu!

Trong thời bóng đá hiện đại tiền thưởng là “doping tinh thần” hiệu quả nhất, các cầu thủ nói riêng, NHM nói chung, càng hiểu rõ hơn câu nói: “Cơm áo không đùa với khách thơ!”.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nếu ai đó có cảm thấy ngạc nhiên về việc họ phải đá play-off, hãy đọc và nghiền ngẫm về phát biểu của một người Bulgaria.

“Mọi người có thể theo dõi 5 vòng cuối V-League vừa qua, các đội khi thi đấu với nhau và tạo ra kết quả 'hơi có sự bất ngờ'. Nhiều người nghĩ Thanh Hóa buông xuôi để chuẩn bị cho Cup Quốc gia, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, chúng tôi không buông trận nào” - Đó là phát biểu của HLV Velizar Popov sau khi chứng kiến Đông Á Thanh Hóa hòa 0-0, đẩy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng, trong khi LPB Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều chiến thắng ở vòng cuối.

Có hay không sự buông xuôi của các đội bóng? Không ai trả lời được câu hỏi đó, trừ những người trong cuộc. Chỉ biết rằng, VPF đã phải gửi công văn tới các đội bóng dự V- League “cảnh báo, nhắc nhở các đội bóng thi đấu trung thực, tránh nhường điểm, cho điểm". Cả VFF cũng thế!

V.League 2023/24 là mùa giải đầu tiên tổ chức theo khung thời gian mới, bắt đầu từ mùa thu năm nay tới mùa hè sang năm, thay vì gói gọn trong một năm như các mùa trước. Thay đổi này nhằm đáp ứng các tiêu chí của AFC, cũng như theo kịp xu hướng chung của bóng đá hiện đại, giúp giải đấu số 1 Việt Nam gia tăng giá trị cũng như tránh "xung đột" với hệ thống các giải quốc tế.

V.League 2023/2024 đã khép lại với nhiều cảm xúc

Niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thua cuộc, những giọt nước mắt hạnh phúc và cả những tiếc nuối của các đội tuyển. Còn với người hâm mộ, việc biết trước kết cục thăng xuống hạng của các đội tuyển đã làm cho giải đấu bóng đá chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam kém phần hấp dẫn.

Có lẽ vì thế nên V.League dù đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cho phù hợp với thông lệ quốc tế, song vẫn chưa thực sự thu hút được đông đảo cổ động viên đến các sân cỏ.....