Tháng 7/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM khiến hệ thống y tế quá tải, biến cố đã ập xuống căn trọ nhỏ chật chội, nơi có 5 người trong gia đình của Thanh Ngọc (15 tuổi), Tường Vy (10 tuổi), Nhã Uyên (3 tuổi) tại phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Mẹ đi sinh em bé và từ đó không trở về. COVID-19 đã cướp đi mẹ của các em mãi mãi.

Các em là 4 trong số gần 4.500 trẻ mồ côi do đại dịch ở Việt Nam. Nỗi đau của từng đứa trẻ mất đi mẹ cha không phải là những con số vô hồn, nó hiện hữu từng ngày, từng phút giây sau biến cố.

Hơn 7 tháng kể từ ngày mẹ không còn nữa, 4 chị em Thanh Ngọc đã đối mặt và vượt qua số phận nghiệt ngã ra sao? Cùng nghe Chương trình Mỗi tuần một nhân vật phát sóng trên VOV2-Đài Tiếng nói Việt Nam: