Bố chồng nấu cái gì cũng mặn để cả nhà ăn dè, tiết kiệm. Sống trong khu tập thể cũ, không gian vẻn vẹn chỉ hơn 60m2, vậy mà ban ngày, ông không cho bật điện, mùa hè nóng tới gần 40 độ C mà ban ngày, ông cũng không cho bật điều hòa, đêm đến, ông cũng chỉ cho bật đến 3 giờ sáng làm con tôi rất khó chịu. Hôm nào ông phát hiện, 7 giờ sáng điều hòa vẫn đang chạy là ngày hôm đó xảy ra chuyện. Ông đá thúng đụng nia, mắng đủ mọi thứ, rằng không có tiền mà còn sĩ diện, con nhà lính, tính nhà quan… đó là nội dung nữ thính giả tâm sự với VOV2.
Sau khi câu chuyện "Bố chồng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Tôi rất hiểu suy nghĩ của bạn. Là người trẻ, bạn mong muốn một cuộc sống đủ đầy, thoải mái trong khả năng tài chính của mình, được tận hưởng những tiện nghi cơ bản để bản thân và gia đình cảm thấy dễ chịu hơn mỗi ngày. Trong khi đó, bố mẹ chồng thuộc thế hệ đi trước, từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nên dù kinh tế đã ổn định, thậm chí có phần dư dả, vẫn giữ thói quen chi tiêu chặt chẽ và luôn đặt việc tiết kiệm lên hàng đầu. Hai cách sống ấy nếu nhìn ở các khía cạnh khác nhau thì cũng có những điểm tốt.
Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết bạn viết trong thư, bố chồng là người có thời gian công tác trong quân đội, trong điều kiện ấy, ông được rèn rũa trong môi trường kỷ luật, sinh hoạt rất nề nếp. Cách sống ấy được ông áp dụng ngay trong gia đình mình nên bất cứ thành viên nào trong gia đình sống không có nguyên tắc, ông đều nhắc nhở. 2 thế hệ sẽ có 2 cách sống khác nhau, bạn thấy ngột ngạt vì sự tiết kiệm thái quá của bố chồng nên đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của những người xung quanh cũng là đúng. Bởi khi trong nhà thiếu ánh sáng hay phải chịu đựng sự nóng bức trong những ngày hè, quả thực là mệt mỏi cho những người xung quanh. Dù trải qua vài năm làm dâu, với tính cách của bố chồng như vậy, chắc hẳn đã nhiều lần bạn muốn góp ý nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp để mở lời, đúng không? Trong nhiều gia đình Việt Nam, mối quan hệ giữa con dâu và bố chồng vốn khá nhạy cảm, chỉ cần lựa chọn không khéo lời nói hoặc thời điểm, thiện chí cũng có thể bị hiểu lầm. Thế nhưng tôi nghĩ, bạn cũng nên có buổi nói chuyện theo hướng nhẹ nhàng với ông. Các cụ ta vẫn có câu: “con có khóc thì mẹ mới cho bú” với ý rằng, muốn được đáp ứng nhu cầu hoặc giúp đỡ thì cần chủ động lên tiếng. Trường hợp của bạn cũng vậy, bao năm nay khi bạn chưa về làm dâu, gia đình ông vẫn sinh hoạt tiết kiệm như vậy nên ông không hiểu bạn khó khăn như thế nào khi mắt kém nhưng trong nhà không đủ ánh sáng, ông cũng chẳng biết rằng con bạn quấy khóc là do nóng bức…. Khi bố chồng – con dâu trò chuyện nhẹ nhàng, cởi mở, tôi nghĩ ông sẽ hiểu hơn.
Là người sống trong quân ngũ nên tôi đồ rằng, ông là người khá nghiêm nghị làm bạn khó mở lời, nếu không dám nói hoặc không tìm được thời điểm thích hợp, hãy kéo chồng mình vào cuộc, thay bạn góp ý với ông. Bởi đây không phải là câu chuyện của riêng bạn mà là vấn đề ảnh hưởng đến cả gia đình, trong đó có vợ chồng bạn và cháu nội của ông. Những điều khó nói từ phía con dâu đôi khi lại dễ được tiếp nhận hơn khi chính người con trai chia sẻ với bố mẹ mình.
Tôi cũng muốn chia sẻ cùng bạn, vốn người già khó thay đổi bởi tiết kiệm đã ăn sâu vào suy nghĩ, nếp sống, tính cách của ông. Để cuộc sống bớt ngột ngạt còn một cách là vợ chồng bạn hãy ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ gần nhà ông bà. Khi ở riêng, bạn sẽ chủ động chăm lo con cái, tự quyết định những khoản chi tiêu hợp lý trong khả năng kinh tế của hai vợ chồng, hoặc từng bước tạo ra sự độc lập nhất định trong sinh hoạt. Còn nếu không thể thuê nhà riêng, vợ chồng bạn hãy chủ động trả tiền điện, nước hàng tháng qua tài khoản của mình để ông không biết số tiền mỗi tháng hết bao nhiêu, ông sẽ không còn tiếc nữa, người già nào cũng vậy đấy, bạn ạ.
Sâu xa của vấn đề thì việc tiết kiệm không có gì là xấu mà chỉ là hơi thái quá, không hợp với cách sống của thế hệ trẻ. Không ai sai trong câu chuyện này mà mỗi người, mỗi thế hệ cần hiểu và thông cảm cho nhau, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Bằng sự kiên nhẫn, mềm mỏng và chân thành, tôi hy vọng, bạn sẽ có gia đình vui vẻ, đoàn kết, đó cũng là mục tiêu mà mỗi chúng ta đều muốn hướng tới, phải không bạn?
