So với trận hoà nhạt nhoà khi tiếp Singapore ở Hà Nội, đội đương kim vô địch như lột xác khi hành quân đến thành phố Bogor, Indonesia. HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi cất cả Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên trên băng ghế dự bị.
Chiến lược gia 50 tuổi người Hàn Quốc làm mới tuyến giữa với dàn tiền vệ giàu năng lượng gồm Hoàng Đức, Tài Lộc, Thành Long, Hai Long, vừa khoá chặt ngòi nổi Thome Haye, vừa mang đến sự trơn tru trong cách vận hành chiến thuật. Đội bóng áo trắng nhập cuộc với đội hình thấp song chủ động áp sát rất nhanh mỗi khi các cầu thủ áo đỏ có bóng, thậm chí pressing rất rát ngay bên phần sân đối phương.
Lối chơi này mang đến hiệu quả ngay ở phút thứ 6. Xuất phát từ tình huống chuyền hỏng cúa hậu vệ Indonesia, Hoàng Đức chọc khe gọn gàng cho Văn Vĩ bứt tốc xâm nhập vòng cấm, tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc hẹp, đánh bại thủ môn Nadeo. Chỉ 8 phút sau, từ pha phản công thần tốc, Lê Phạm Thành Long chuyền bóng vượt tuyến đầy tinh tế cho Hai Long băng lên bên cánh trái, trước khi khiến thủ môn Nadeo phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, vẫn bởi pha dứt điểm góc hẹp.
Nếu như hàng công sắc bén thì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cũng xứng đáng nhận những lời ngợi khen. Bùi Hoàng Việt Anh phải quấn băng để cầm máu sau va chạm với Mitchell Baker nhưng vẫn thi đấu rất chắc chắn, cùng Xuân Mạnh và Thành Chung, khiến tiền đạo cao gần 2m Mitch Baker gần như mất hút. Đây cũng là trận đấu mà Lê Giang Patrik hoàn toàn làm chủ vòng cấm, ra vào hợp lý cũng như các pha cản phá xuất sắc.
Sang hiệp hai, Indonesia dốc sức tấn công nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Ngược lại, HLV Kim Sang Sik đưa Xuân Son vào sân và chỉ ít phút sau, chân sút mang áo số 12 thoát xuống mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Indonesia rồi dứt điểm chân trái tinh tế, ấn định tỷ số 3-0. Trước đó, Hoàng Đức hoàn tất cú đúp kiến tạo bằng đường chọc khe đẳng cấp cao.
“Tất cả cầu thủ đều luôn luôn sãn sàng và không có gì bất ngờ cả. Chúng tôi dù thi đấu trước hay sau thì đều sẵn sàng. Trước khi bước vào trận đấu thì toàn đội gặp áp lực rất lớn khi phải thi đấu trên sân khách với đội tuyển Indonesia rất mạnh. Chúng tôi biết điều đó và đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng, quan trọng hơn là tiến thêm một bước vào vòng bán kết” - Hai Long, gương mặt mới ở đội hình xuất phát, chia sẻ.
Nhìn lại lịch sử 30 năm của ASEAN Cup, đây mới là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam đánh bại được đội tuyển Indonesia ngay trên sân khách, sau thắng lợi 3-2 vào năm 1996. Thắng lợi 3-0 đầy ấn tượng còn đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026, có cùng 7 điểm sau 3 trận như Singapore, còn Indonesia rơi xuống thứ 3 với 6 điểm.
Dự họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đánh giá đây là một trận đấu khó khăn trên sân khách, nhưng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. “Ba điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ, đồng thời cảm ơn các cổ động viên. Những cầu thủ được trao cơ hội ngày hôm nay, như Đình Bắc, Hai Long,..đã có một trận đấu rất tốt và đóng góp tích cực vào lối chơi của toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo”.
Tham dự họp báo với cương vị Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ nhấn mạnh: “Toàn đội đã thi đấu tốt, thực hiện đúng đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi có một trận đấu tốt và rất vui khi giành được chiến thắng”.
Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết với ngôi nhất bảng A khi lượt cuối sẽ tiếp đội bóng đã bị loại là Campuchia. Trận đấu này bắt đầu lúc 20h00 ngày 07/08 trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, Singapore và Indonesia buộc phải loại nhau trong trận cầu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.
