Nghe phóng sự tại đây:

Một giờ sáng, tia chớp xoẹt ngang bầu trời kéo theo tiếng sấm. Anh Đỗ Hồng Minh (khi đó mới chuyển về truyền tải điện Sóc Sơn) bật dậy, khoác áo mưa, lao ra khỏi nhà. Đó là ngày 10 tháng 9 năm 2017 - một trong những kỷ niệm nghề mà anh Minh không bao giờ quên.

"Tôi nhận được điện báo xảy ra sự cố đường dây Sơn La - Hiệp Hòa, trời sấm chớp đi đùng, tôi phóng xe máy từ nhà lên đội là 8km", ký ức nhắc nhở rằng, đường dây điện không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.

Tốt nghiệp Trung cấp Điện, anh Minh khởi đầu sự nghiệp ở công trường xây lắp. Công việc nặng nhọc, ngày kéo cáp, đêm dựng cột, có khi ngập lội bùn đất tới tận khuya. Nhưng chính những tháng năm ấy đã rèn cho anh nghị lực, ý chí và tình yêu với nghề điện. Năm 2006 anh quyết tâm xin sang truyền tải điện và gắn bó đến bây giờ.

"Lúc đầu nghĩ là đỡ vất vả hơn xây lắp nhưng khi làm rồi mới biết áp lực hơn nhiều", anh Minh kể. Thời điểm đó, đường dây cấp điện xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La gần như chỉ có đường độc đạo nhưng lúc nào cũng phải đảm bảo thông suốt không được để mất điện.

Người ta thường nói, nghề chọn người. Nhưng với anh Minh, chính anh đã chọn bám trụ với lưới truyền tải điện, nơi ít ánh hào quang, nhiều hiểm nguy và trách nhiệm cao.

Trong mắt đồng nghiệp, anh Minh vừa là “người anh cả” chan hòa, vừa là “ông đội trưởng khó tính” không chấp nhận sự cẩu thả. Trên cao, chỉ một con ốc rơi cũng có thể trở thành hiểm họa. Anh luôn nhắc đi nhắc lại điều đó với anh em trong đội.

"Làm việc trên cao chỉ cần sức khỏe hơi yếu, hoa mắt thì không chỉ ảnh hưởng mình mà còn ảnh hưởng người ở dưới, chỉ cần rơi một con ốc cũng gây rạn nứt xương", theo anh Minh để theo được nghề này phải duy trì ăn uống, thể thao khoa học để có sức khỏe tốt.

Anh Minh tự nhận mình hay nói to nhắc nhở anh em nếu ai không chú tâm vào công việc. Sự nghiêm khắc ấy, đồng nghiệp hiểu, không phải để tạo khoảng cách, mà để bảo vệ an toàn cho tất cả. Sau giờ làm, anh Minh lại là người anh em gần gũi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

"Không quát to không được, để người trên cột cao còn nghe. Đi làm với anh Minh thì công việc rất thuận buồm xuôi gió, không có gì căng thẳng", anh Nguyễn Phạm Phúc chia sẻ về người tổ trưởng.

Anh Minh và đồng đội đã trải qua những ngày tháng không thể nào quên khi thi công đường dây 500kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối) dự án lịch sử của ngành điện. Gần 100 ngày ròng rã dựng cột, kéo dây, ăn ngủ tại công trường như những người lính. Chính tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khả năng điều hành của anh Minh đã khiến lãnh đạo luôn đặt trọn niềm tin.

Ông Đinh Nho Hợi – Đội phó Đội Truyền tải điện Đông Bắc 3 vẫn nhớ những lần gọi cho anh Minh đều là những việc quan trọng và gấp gáp.

"Năng lực chỉ đạo, quá trình thực hiện luôn có ý tưởng sáng tạo, nên khi được giao nhiệm vụ thi công mạch 3, người đầu tiên tôi nghĩ đến là đồng chí Đỗ Hồng Minh. Người tôi tin tưởng có thể thay tôi trong vai trò chỉ đạo thi công trực tiếp tại công trường", ông Hợi nói.

Không chỉ dừng lại ở công việc chuyên môn, anh Minh còn là tác giả của nhiều sáng kiến lao động, thể hiện tinh thần đổi mới và sự sáng tạo không ngừng. Trong đó phải kể đến sáng kiến sử dụng puly gắn dao dọc giấy để cắt dây diều mắc trên dây dẫn và dây chống sét của đường dây truyền tải điện. Giải pháp giúp xử lý nhanh chóng, an toàn, giảm thiểu rủi ro sự cố điện và đảm bảo an toàn cho con người trong quá trình thao tác; Sáng kiến ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kéo cùi lửa đốt diều và dây diều bị mắc mà không cần phải cắt điện. Sáng kiến này đặc biệt hiệu quả trong tình huống khẩn cấp, vừa đảm bảo an toàn lưới điện vừa duy trì ổn định việc cung cấp điện.

Bên cạnh đó, trong các năm 2021 và 2023, anh Minh còn chủ động phối hợp cùng Truyền tải điện Đông Bắc 3 tham mưu UBND các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên ban hành chỉ thị cấm thả diều trong phạm vi gần lưới điện cao áp (05km với Bắc Giang, 01km với Thái Nguyên). Anh cũng là người tích cực phối hợp thành lập các nhóm Zalo cộng đồng như “Báo diều vi phạm”, “An toàn lưới điện cao áp”, quy tụ sự tham gia của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

"Đội tôi quản lý rộng, xác xuất xảy ra vi phạm hành lang nhiều. Rồi nguy cơ sự cố giông sét, diều, có những hôm giờ đêm có người báo diều ở khu vực này đang bay ở đỉnh đường dây này thì bắt buộc anh em phải đi

Hơn hai mươi năm làm nghề, anh Đỗ Hồng Minh đã đi qua biết bao đêm mưa gió, những ngày nắng cháy trên công trường, những cột điện cao chót vót thử thách cả sức lực lẫn ý chí. Nhưng với anh, giữ cho dòng điện quốc gia thông suốt không chỉ là công việc, mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm gắn bó máu thịt.

Sự nghiêm khắc trong công việc, sự chan hòa trong đời thường, cùng niềm đam mê với nghề đã giúp anh được đồng nghiệp yêu mến, lãnh đạo tin tưởng. Anh Minh là một trong 117 cá nhân được vinh danh trong Lễ biểu dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” năm 2025./.