Trong bối cảnh có HLV mới cùng sự xuất hiện của tân binh nhập tịch Hoàng Hên, Hà Nội FC nhập cuộc đầy hứng khởi. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp đầu tiên, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt, trong đó có hai cú dứt điểm dội cột của Đình Hai và Hai Long. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình đã khiến mọi nỗ lực của Hà Nội trở nên vô nghĩa.

Sau giờ nghỉ, cục diện đảo chiều. Ninh Bình bất ngờ vượt lên ở phút 69 khi Hoàng Đức tạt bóng chuẩn xác để Daniel Da Silva mở tỷ số. Đến phút 80, cú sút xa không thể cản phá của Quốc Việt giúp đội khách nhân đôi cách biệt. Nỗ lực của Hà Nội chỉ giúp họ rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 83 nhờ công Lê Xuân Tút – trước khi một lần nữa bóng tìm đến khung gỗ đội khách ở phút 87.

Chiến thắng này giúp Ninh Bình nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 7 và củng cố ngôi đầu bảng. Sau trận đấu, HLV Gerard Albadalejo của đội khách không giấu được sự phấn khích: “Hôm nay là một ngày để chúng tôi ăn mừng. Giành chiến thắng trên sân của một đội bóng mạnh như Hà Nội FC là điều rất tuyệt vời. Tôi muốn dành lời chúc mừng đặc biệt cho Hoàng Đức, cậu ấy đã nén đau để thi đấu một trận quá xuất sắc, đúng tinh thần của người đội trưởng mẫu mực. Thật sự, hôm nay Hoàng Đức chơi như một người... ngoài hành tinh.”

Dù có đôi chút bức xúc với quyết định của trọng tài trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Hà Nội, ông Albadalejo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:“Tôi chỉ phản ứng vì cho rằng bóng đã chạm tay trước khi dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, tôi hiểu trọng tài chính ở vị trí xa, còn các trợ lý lại không phất cờ. Tình huống đó quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi đã kiên cường tới phút cuối.”

Trong khi đó, HLV Harry Kewell tỏ ra khá bình thản sau trận ra mắt không như ý. Ông cho rằng đội bóng của mình đã chơi đúng hướng, chỉ thiếu một chút may mắn: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng bóng đá là câu chuyện của bàn thắng. Chúng tôi chơi đủ tốt để chiến thắng, chỉ tiếc là không ghi được bàn trước. Ninh Bình có hai tình huống cố định và tận dụng tốt. Dù vậy, tôi hài lòng vì Hà Nội FC đang đi đúng hướng – chúng tôi sẽ trở lại, làm việc chăm chỉ hơn.”

Với trận thua này, Hà Nội FC vẫn giậm chân ở nhóm giữa bảng xếp hạng, trong khi Ninh Bình FC tiếp tục chứng minh họ không còn là “hiện tượng”, mà thực sự là ứng viên nghiêm túc cho ngôi vô địch V-League 2025.