Bất ngờ xảy ra ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Chỉ sau 43 giây bóng lăn, Nguyễn Trần Việt Cường tận dụng tốt tình huống phản công nhanh để dứt điểm chính xác, đưa Becamex TP.HCM vượt lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp đội khách nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ Hà Nội trong những phút tiếp theo.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 11, khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Milos Zlatkovic phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hoàng Hên không mắc sai lầm nào, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bàn gỡ này không chỉ giúp Hà Nội FC giải tỏa áp lực mà còn tạo đà để đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Chỉ hơn 10 phút sau, đội bóng Thủ đô đã có bàn vượt lên. Hai Long có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm một chạm chính xác sau đường tạt bóng thuận lợi của Hoàng Hên. Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì khi đến phút 31, David Fisher dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1, khép lại hiệp một với lợi thế rõ rệt cho Hà Nội FC.

Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những cố gắng của đội khách được đền đáp ở phút 60 khi Việt Cường hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng có điểm. Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt khi Hoàng Hên tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai của riêng mình, tái lập khoảng cách hai bàn cho đội chủ nhà.

Ở những phút cuối trận, Hà Nội FC gặp bất lợi khi Thành Chung nhận thẻ đỏ. Dù vậy, với thế trận đã được kiểm soát, đội bóng của HLV Harry Kewell vẫn bảo toàn được chiến thắng 4-2 chung cuộc.

Phát biểu sau trận, HLV Nobuhiro Ueno của Becamex TP.HCM cho rằng đội bóng của ông đã có khởi đầu thuận lợi nhưng không thể duy trì lợi thế: “Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã có bàn thắng từ tình huống phản công và đó là một khởi đầu rất tốt. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã để đối thủ lội ngược dòng. Đây là kết quả khá đáng tiếc dù các cầu thủ đã chơi rất cố gắng. Chúng tôi cần nhìn lại những sai lầm, đặc biệt là các tình huống phòng ngự và những lỗi dẫn đến bàn thua.”

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thẳng thắn nhắc đến những vấn đề tồn tại của đội bóng trong thời gian gần đây:“Không chỉ riêng trận này mà những trận trước đó nữa, chúng tôi vẫn mắc những sai lầm tương tự, đặc biệt là việc kèm người và xử lý ở những thời điểm quan trọng. Đó là điều chúng tôi phải cải thiện nếu không muốn rơi vào tình thế khó khăn hơn trong giai đoạn cuối mùa.”

Trong khi đó, HLV Harry Kewell đánh giá cao nỗ lực của các học trò và nhấn mạnh yếu tố cường độ thi đấu: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành được 3 điểm. Trận đấu rất kịch tính và chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội để kết thúc sớm hơn. Các cầu thủ đã làm tốt việc duy trì nhịp độ, tổ chức lại đội hình khi cần thiết và tận dụng được cơ hội. Để giành chiến thắng, bạn phải chạy nhiều hơn đối thủ và hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó.”

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Australia cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ, đặc biệt là màn trình diễn của thủ môn Becamex TP.HCM: “Tôi nghĩ thủ môn của họ là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng ở cự ly gần nhưng cậu ấy đã cứu thua rất tốt. Điều đó cho thấy đây không phải là một trận đấu dễ dàng, và chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giành chiến thắng.”

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh tốp đầu, đồng thời tạo thêm áp lực lên các đối thủ xếp trên khi khoảng cách với đội đứng thứ 3 Ninh Bình chỉ còn là 1 điểm. Ngược lại, Becamex TP.HCM vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết và sẽ phải đối mặt với chặng đường đầy thử thách ở giai đoạn cuối mùa giải.