Bước vào trận, HLV Mano Polking của Công an Hà Nội thể hiện rõ ý đồ giành 3 điểm khi sử dụng đội hình thiên về tấn công. Đội chủ nhà chủ động dâng cao, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra áp lực lớn trong khoảng 15 phút đầu. Tuy nhiên, thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 19 khi Lê Văn Đô nhận thẻ đỏ trực tiếp do phản ứng với cầu thủ đối phương.
Dù phải chơi thiếu người, Công an Hà Nội vẫn giữ được cự ly đội hình. Phút 35, từ một pha bóng dài phản công nhanh, tiền đạo Alan tận dụng tốt cơ hội, mở tỷ số 1–0 cho đội chủ nhà. Hai phút sau, Công an TP.HCM có cơ hội rõ ràng nhất nhưng Tiến Linh không thể dứt điểm thành công.
Sang hiệp hai, Công an Hà Nội chủ động giảm nhịp độ, duy trì khối phòng ngự thấp và chơi chắc chắn. Công an TP.HCM dù hơn người nhưng không thể tạo ra khác biệt đáng kể, trong khi hàng thủ chủ nhà cùng thủ môn Vũ Thành Vinh thi đấu tập trung, hóa giải toàn bộ các pha tấn công của đối phương.
Phát biểu sau trận, HLV Mano Polking cho biết ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò: “Phản ứng của Lê Văn Đô là đáng tiếc, nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần của toàn đội. Khi phải thi đấu kém người, các cầu thủ đã thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tôi đặc biệt muốn khen ngợi thủ môn Vũ Thành Vinh vì màn trình diễn tự tin, chắc chắn và góp phần quan trọng vào chiến thắng này.”
Ở phía đối diện, HLV Lê Huỳnh Đức của Công an TP.HCM cho rằng đội bóng của ông đã không tận dụng tốt lợi thế hơn người: “Thật sự là các cầu thủ chơi tốt, nhưng khi đối phương mất người thì họ lại nôn nóng, tràn lên để kiếm bàn thắng. Họ để lộ khoảng trống phía sau và thiếu phương án để tấn công khi Công an Hà Nội phòng ngự dày đặc. Tôi nghĩ lỗi của tôi là chưa chuẩn bị đủ phương án khi có lợi thế hơn người.”
Một trong những nguyên nhân khiến đội khách bế tắc chính là việc Tiến Linh gần như “mất hút”. HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận, hạn chế trong phương án tấn công khiến học trò ông không có nhiều cơ hội: “Tôi cũng muốn tạo thêm nhiều màu sắc tấn công, nhưng các cầu thủ của tôi còn non, chưa làm được như mong muốn. thật ra thì tới giờ này cầu thủ của tôi chấn thương hết rồi. Nên tôi ra đây đúng 18, 19 cầu thủ thì không còn sự thay đổi nào.”
Ba điểm quý giá giúp Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 17 điểm sau 8 vòng đấu. Trong khi đó, Công an TP.HCM rơi xuống thứ năm với 14 điểm. Ở trận đấu còn lại ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trên sân nhà và giậm chân ở vị rí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
