Dù là đội mở tỷ số nhờ pha dứt điểm của Lê Văn Đô ở phút 32, CAHN lại không thể duy trì sự ổn định. Sai lầm trong thời gian bù giờ khiến Pendant Quang Vinh đá phản lưới, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Hiệp hai chứng kiến nhiều biến động hơn. Mauk đưa CAHN vượt lên 2-1 ở phút 77, nhưng tấm thẻ đỏ của Đình Trọng khiến thế trận đổi chiều. Phút 88, sau khi VAR vào cuộc, Viettel được hưởng phạt đền và Lucao gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu bước vào loạt luân lưu. Tại đây, thủ môn Văn Việt tỏa sáng với hai pha cản phá, đưa Thể Công Viettel vào vòng tiếp theo.
HLV Velizar Popov của Viettel đánh giá chiến thắng là nỗ lực tổng hòa của cả đội: “Đây là một trận đấu quan trọng và chúng tôi đã làm tốt về mặt chiến thuật, đặc biệt trong hiệp một khi tạo ra nhiều cơ hội. Gặp một trong những đội bóng tốt nhất Việt Nam như Công an Hà Nội luôn đòi hỏi cường độ rất cao, và hiệp hai chúng tôi đã gặp khó. Nhưng các cầu thủ vẫn giữ được kỷ luật chiến thuật để kéo trận đấu đến loạt luân lưu. Ở đó, chúng tôi tin tưởng và Chúa đã phù hộ chúng tôi trong những khoảnh khắc quyết định.”
Ở phía đối diện, HLV Polking tỏ ra tiếc nuối khi đội mất lợi thế dẫn trước: “Hiệp một chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Viettel co cụm rất chặt, thu hẹp toàn bộ các đường lên bóng và khóa gần như mọi khoảng trống, khiến chúng tôi không thể tạo ra đủ cơ hội. Sang hiệp hai, sau khi trao đổi trong phòng thay đồ, đội đã điều chỉnh và cải thiện đáng kể. Chúng tôi tạo được những cơ hội rất rõ rệt và có bàn thắng. Nhưng khi trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu, mọi thứ lúc này luôn mang tính rủi ro rất lớn. Chúng tôi đã tập luyện kỹ cho tình huống này từ trước, nhưng penalty đôi khi phụ thuộc vào may mắn, và hôm nay kết quả không đứng về phía chúng tôi..”
HLV Polking cũng khẳng định tấm thẻ đỏ là bước ngoặt lớn: “Rõ ràng thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Có những quyết định khiến chúng tôi khó hiểu, như tình huống VAR kéo dài hay các pha làm chậm nhịp trận đấu không được xử lý dứt khoát. Nhưng bóng đá luôn có những yếu tố không kiểm soát được và tôi không muốn bàn quá nhiều về trọng tài. Điều quan trọng là đội phải rút kinh nghiệm để tiến về phía trước.”
Ở hai trận còn lại, CA TP.HCM dễ dàng thắng 3-0 trước TP.HCM nhờ các bàn của Tiến Linh, Lee William và Endrick Dos Santos. Trong khi đó Ninh Bình ngược dòng đánh bại Hải Phòng 2-1 để vào tứ kết.
Kết thúc loạt trận 23/11, Cúp Quốc gia xác định 7/8 đội góp mặt ở vòng tứ kết. Suất cuối cùng sẽ được quyết định ở cuộc đối đầu giữa PVF-CAND và HAGL ngày 28/1.
