Công an Hà Nội (CAHN) tiếp đón Bắc Kinh Quốc An trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 trên sân Hàng Đẫy. Dù có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ đông đảo, CAHN nhập cuộc không trọn vẹn ở hiệp 1.
Phút 11, Nguyễn Filip mắc sai lầm khi phá bóng trong tình huống nhận đường chuyền từ Quang Hải. Bóng bật trúng người Lin Liangming bay ngược vào lưới, giúp Bắc Kinh Quốc An mở tỷ số 1-0. Phút 26, CAHN được hưởng phạt đền sau khi trọng tài xác định Jiang Wenhao để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Leo Artur không thắng được áp lực trên chấm 11 mét khi sút không thành công.
Sau giờ nghỉ, thế trận thay đổi. CAHN gia tăng sức ép, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Phút 76, hậu vệ Bắc Kinh phá bóng trúng người Stefan Mauk đổi hướng vào lưới, giúp CAHN gỡ hòa 1-1. Đà tấn công tiếp tục được duy trì và đến phút 90, Đình Bắc băng vào dứt điểm thành công sau nỗ lực dứt điểm trước đó của Leo Artur, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.
Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Bắc Kinh Quốc An, Ramiro Figuerias Amarelle , đánh giá thẳng vào vấn đề chuyên môn: “Không phải chỉ sau phút 70 mà phần lớn trận đấu hôm nay chúng tôi không thực sự thoải mái. Nhịp độ pressing và áp sát chưa đạt, nhiều tình huống chậm nửa nhịp khiến chúng tôi để lộ khoảng trống phía sau. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và thái độ thi đấu không có gì để phàn nàn, nhưng cảm nhận chung là chúng tôi chơi không thoải mái cả khi có bóng lẫn khi không bóng.”
Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng CAHN, Mano Polking, thừa nhận nửa đầu chưa như kỳ vọng và nhấn mạnh sự điều chỉnh là chìa khóa: “Chúng tôi không có hiệp 1 tốt, đặc biệt trong các tình huống triển khai bóng trước sức ép pressing khá hiệu quả của Bắc Kinh. Chúng tôi thủng lưới từ sai lầm cá nhân và điều đó khiến đội bị chững lại đôi chút. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không bỏ cuộc, đã điều chỉnh lại trong giờ nghỉ, nói chuyện rõ ràng hơn về cách triển khai, và hiệp 2 đội đã tạo sức ép tốt hơn.”
Về phía cầu thủ nhận giải xuất sắc nhất trận đấu, Đình Bắc cho biết sự hỗ trợ từ ban huấn luyện đã giúp anh duy trì tinh thần thi đấu xuyên suốt: “Từ những buổi tập hay là trước trận đấu hay là những lúc em không đá chính thì Mano luôn động viên em tiến lên phía trước. Và có những trận đấu hoặc em thi đấu cũng chưa được như mong muốn thì Mano luôn động viên là "cậu luôn phải duy trì sự tập trung". Và em nghĩ là bàn thắng này em dành tặng cho Mano. Vì sự giúp đỡ của ông ấy dành cho em ở thời gian từ ngày đầu em bước chân đến Công an Hà Nội đến bây giờ.
Với chiến thắng này, CAHN có 8 điểm tại bảng E và chính thức giành vé vào vòng tiếp theo sớm 1 lượt trận. Ở cùng bảng, Macarthur đang dẫn đầu với 10 điểm, Bắc Kinh Quốc An có 5 điểm, trong khi Tai Po xếp cuối với 4 điểm.
