Hà Nội vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn trong cuộc đối đầu với Than Khoáng sản Việt Nam. Đội bóng thủ đô tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là tình huống ở phút 16: cú sút của Hải Yến đưa bóng chạm xà, bật vào tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Chính Hải Yến đã thực hiện thành công quả 11m, mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, Than Khoáng sản VN không dễ dàng buông xuôi. Họ kiên trì gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 80, khi Trúc Hương tận dụng sai sót của hàng thủ Hà Nội để gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến cả hai đội cùng có 15 điểm, tạm xếp sau TP.HCM 1 – đội bóng đã có chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên T&T để củng cố ngôi đầu với 19 điểm.

HLV Đoàn Minh Hải của Than Khoáng sản nhìn nhận: “Khó khăn đầu tiên là cho cả hai đội. Hà Nội là một đội rất kỹ thuật, còn sân bãi thì cũng hơi mấp mô, ảnh hưởng đôi chút đến chuyên môn. Nhưng tôi hài lòng vì trong thế bị dẫn trước, các em vẫn tìm được kết quả cân bằng và chơi theo ý muốn của mình, đó là điều đáng mừng.”

Ông cũng thừa nhận cuộc đua vô địch sẽ còn nhiều thử thách: “Chắc chắn là sẽ khó khăn rồi vì Thành phố Hồ Chí Minh đang nới rộng khoảng cách. Nhưng đội không đặt nặng, chỉ quyết tâm từng trận một và có cơ hội thì sẽ cố gắng vươn lên.”

Ở phía bên kia, HLV Phùng Thị Minh Nguyệt của Hà Nội tiếc nuối khi đội đánh rơi chiến thắng ở phút cuối: “Nói chung là rất đáng tiếc, mình không giữ được thành quả. Các bạn đã nỗ lực hết sức, nhưng chúng tôi cần tập luyện thêm, đặc biệt là bản lĩnh, thể lực và khả năng kiểm soát bóng. Kết quả này khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch cũng khó hơn. Chúng tôi vẫn nỗ lực cố gắng từng chút một.”

Trận hòa này khiến cả Hà Nội lẫn Than Khoáng sản đều hụt hơi trong cuộc đua với TP.HCM 1, đồng thời cũng cho thấy cuộc cạnh tranh ngôi vương ở giải nữ VĐQG năm nay sẽ quyết liệt đến những vòng cuối cùng.