Thông tin chung:

Từ chỗ bị vùi dập vì không thể giành quyền tham dự FIFA World Cup 2018, Italia như phượng hoàng tái sinh, vươn lên từ đống tro tàn.

Dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini, Azzurri một lần nữa trở thành một thế lực đáng nể trên đấu trường quốc tế.

Được dẫn dắt bởi những cựu binh như Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, hỗ trợ bởi kinh nghiệm của Jorginho và Marco Verratti, và nỗ lực chứng tỏ tài năng của Nicolo Barella, Federico Chiesa, tuyển Italia đã lần lượt giẫm lên vai những ứng viên sáng giá nhất giành chức vô địch lần này – tuyển Bỉ và Tây Ban Nha.

Đang nắm giữ kỷ lục 33 trận bất bại, vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Xứ Wales một cách hoàn hảo ở vòng bảng, bị thử thách bởi Áo ở vòng 16, Italia bắt đầu làm quen với những thách thức ngày càng tăng cao, khi gặp Bỉ trong trận tứ kết.

Azzurri đã bị Tây Ban Nha “ép cho không thở nổi” trong trận bán kết, nhưng kế hoạch khôn ngoan của Mancini đã dẫnhọ đến chiến thắng trong loạt sút luân lưu, lần đầu tiên đứng trước cơ hội giành chức vô địch kể từ năm 2006.

Đối với tuyển Anh, họ đã phải đợi tổng cộng 55 năm để góp mặt trong trận chung kết của một giải đấu quốc tế lớn.

Nhưng mọi chỉ dấu cho thấy họ đã đi một quãng đường dài có sự chuẩn bị kỹ càng, về nhân sự, chiến thuật và bản lĩnh, với một trận bán kết ở FIFA World Cup 2018, thành tích ấn tượng ở UEFA Nations League.

Tất cả đã được xây dựng cho sự kiện Euro này!

Sau quá trình “rốt-đa” chậm rãi ở vòng bảng, họ vượt qua Đức và Ukraine bằng những màn trình diễn đậm chất chiến thuật và hủy diệt.

Ai đó có thể nói họ hơi may mắn khi giành chiến thắng trong hiệp phụ trước Đan Mạch ở bán kết.

Và giữa tất cả những lời bàn tán về việc họ chơi phần lớn các trận đấu trên sân nhà, với thuyết âm mưu thiên vị kỳ lạ của UEFA, có một sự thật là cũng như ở World Cup 2018, tuyển Anh đã đi một con đường được trải thảm sẵn, nhưng xứng đáng có được vị trí trong trận chung kết.

Lần cuối cùng Anh và Italia gặp nhau ở một giải đấu lớn là tại tứ kết UEFA Euro 2012, khi Azzurri loại Tam sư trên chấm luân lưu.

Cuộc gặp gỡ gần đây nhất của họ diễn ra trong một bối cảnh giao hữu vào năm 2018 và kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Thông tin 2 đội:

Ngoài sự vắng mặt của Leonardo Spinazzola do chấn thương, Mancini không có rắc rối nhân sự nào.

Họ sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ 4-3-3 như thường lệ, trong trận đấu với Anh.

Trong khung thành, Gianluigi Donnarumma xứng đáng nhận danh hiệu TM xuất sắc nhất giải, với những pha cứu thua xuất thần từ đầu giải đến nay.

Cặp trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci và đội trưởng Giorgio Chiellini sẽ tạo thành hàng rào phòng ngự, ngăn Harry Kane ghi bàn; trong khi Giovanni Di Lorenzo đá hậu vệ phải, Emerson Palmieri xuất phát ở hành lang trái - đây có lẽ là mắt xích yếu mà tuyển Anh muốn khai thác.

Trên hàng tiền vệ, Jorginho sẽ có vai trò ngăn chặn tuyển Anh xây dựng các đợt tấn công, đồng thời hỗ trợ Italia kiểm soát thế trận bằng khả năng phân phối bóng sắc như dao cạo của mình.

Nicolo Barella và Marco Verratti đảm nhiệm hai vị trí tiền vệ còn lại, có nhiệm vụ dồn ép các cầu thủ Anh liên tục, đồng thời cung cấp những đường chuyền và nhịp điệu sáng tạo cho hàng công.

Federico Chiesa hiển nhiên sẽ lại có mặt, xếp trên Domenico Berardi, sau khi đền đáp niềm tin của Mancini bằng một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Tây Ban Nha.

Ở bên trái, Lorenzo Insigne có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hàng thủ tuyển Anh, bằng những pha chạy chỗ trong khu vực cấm địa.

Ciro Immobile đã mờ nhạt trong 2 trận đấu gần nhất trước tuyển Bỉ và Tây Ban Nha, nhưng nhiều khả năng sẽ vẫn ra sân từ đầu; trừ phi, Mancini có thể học cách Tây Ban Nha đã áp dụng với đội bóng của mình: sử dụng Insigne như một số chín ảo với sự hỗ trợ của Chiesa và Berardi từ 2 cánh.

Đội hình dự kiến:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Phil Foden đã tập luyện trở lại, sau khi vắng mặt trong buổi tập hôm thứ 6. Tuy nhiên, tiền vệ của Man City không còn là sự lựa chọn số 1 của Gareth Southgate trong đội hình, sau những gì Saka và Sancho đã thể hiện.

Southgate ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 trong phần lớn các trận đấu của Euro này. Và khó có khả năng tuyển Anh sẽ quay trở lại sơ đồ 3-4-3 cho trận đấu với Italia.

Mặc dù đã 36 lần thay đổi ít nhất một người trong đội hình ra sân, ở trận chung kết Euro này, Southgate có thể cân nhắc việc lần đầu tiên giữ nguyên đội hình ra sân trong trận bán kết trước Đan Mạch.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Gạo, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

Số liệu thống kê chính

Đây sẽ là lần gặp thứ 28 giữa Italia và Anh. Trong 27 trận trước, Italia đã giành được 11 chiến thắng, trong khi Anh có 8 lần, 8 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Đây là trận chung kết thứ 10 của Itlaia ở một giải đấu lớn (6 World Cup, 4 Euro). Giành chức vô địch châu Âu năm 1968, Azzurri đã để thua trong hai trận chung kết gần nhất của họ ở giải đấu năm 2000 và 2012.

Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Anh tham dự một trận chung kết Giải vô địch châu Âu và là trận chung kết đầu tiên của một giải đấu lớn kể từ World Cup 1966.

Dự đoán tỉ số: Italila 1-2 Anh (có hiệp phụ)

“It’s coming home” như đa số người Anh đang nghĩ?

Hay, “It’s coming Rome” như cách CĐV Italia chế nhạo fan Tam sư.

Hai đội đều sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu, và cũng có hàng công đạt hiệu suất cao nhất.

Với tính chất của một trận chung kết giữa 2 đội bóng châu Âu, với sự toan tính, lọc lõi của cầu thủ và HLV 2 đội từ đầu giải đến nay, chúng ta có thể mong đợi một thế trận chặt chẽ, và rất có thể sẽ phải bước vào hiệp phụ, hoặc thậm chí là loạt luân lưu để phân định thắng thua – điều mà tuyển Anh rất sợ!

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Italia đã cho thấy hàng phòng ngự của họ có thể bị chọc thủng; và tuyển Anh có một hàng công đủ khả năng khai thác những điểm yếu như vậy.

Đừng quên, đa số trong 80 ngàn CĐV có mặt tại Wembley vào đêm nay đều là người Anh. Họ sẽ cung cấp một nguồn động lực tinh thần to lớn để giúp Pickford và các đồng đội vượt qua nỗi hồi hộp khi tham dự trận chung kết đầu tiên trong đời.