Thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động, đặc biệt là lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho một số lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống - Imagtor (thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh đã tặng quà một số nữ công nhân là người khuyết tật hiện đang làm việc tại doanh nghiệp. Báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ thành phố, ông Phan Duy Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống - Imagtor cho biết, hiện doanh nghiệp có gần 70 lao động, trong đó, có trên 20 lao động là người khuyết tật, thu nhập của người lao động trong Công ty đạt từ 9 - 11 triệu đồng/tháng. Công ty luôn quan tâm đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động; người lao động mới vào làm việc tại Công ty, ngoài những kỹ năng cơ bản, sẽ được đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc; Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc năng động và luôn có sự gắn kết giữa các thành viên; đặc biệt, với những lao động là người khuyết tật nặng sẽ được Công ty tạo điều kiện để được làm việc tại nhà.

Cám ơn sự chia sẻ, đồng hành của tổ chức công đoàn, chị Đặng Thùy Linh làm việc tại Công ty Cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống - Imagtor bày tỏ: Quê ở tỉnh Tuyên Quang, bản thân là người khuyết tật vận động, mắc bệnh bại não, gia đình khó khăn. Hiện đang phải thuê trọ và hằng ngày phải nhờ bạn đưa đến Công ty làm việc và đón về. Những món quà mà lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố trao tặng là nguồn động viên vô hạn để chị phấn đấu trong cuộc sống, vượt qua hoàn cảnh của mình.

Còn đoàn viên Lê Hải Huyền chia sẻ, chị quê ở Mê Linh, bản thân là người khuyết tật vận động nặng, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào bố mẹ. Trước đây, bố chị là người đưa đón chị đi làm, tuy nhiên, một vài năm gần đây, sức khỏe không đảm bảo nên chị được Công ty tạo điều kiện cho làm việc tại nhà.

Chị Linh và chị Huyền đều cho biết, môi trường làm việc tại Công ty rất tốt, nhờ đó, những người khuyết tật như các chị có cơ hội, điều kiện được hòa nhập với cộng đồng, cống hiến cho xã hội, có việc làm, thu nhập để trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình.

Lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống - Imagtor và một số đoàn viên công đoàn của Công ty, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đánh giá cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nghị lực vươn lên của các đoàn viên; đồng thời, bày tỏ tin tưởng Công ty sẽ phát triển bền vững, đời sống, việc làm của người lao động sẽ ngày càng được đảm bảo tốt hơn.

Trực tiếp trao quà của tổ chức Công đoàn cho đoàn viên Đặng Thùy Linh và đoàn viên Lê Hải Huyền (mỗi suất quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt và một phần quà bằng hiện vật), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, đây là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động; đồng thời mong muốn các đoàn viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp, xã hội.

Tiếp đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến nhà trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Vân - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Bách Khoa (thuộc LĐLĐ quận Hai Bà Trưng) để thăm hỏi và tặng quà (gồm 3 triệu đồng tiền mặt và một phần quà bằng hiện vật) cho chị. Chia sẻ với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, chị Vân cho biết, bản thân chị bị mắc bệnh Lupus ban đỏ và đang phải chạy thận 3 lần/tuần. Chồng chị mới đây cũng phát hiện có bệnh, phải điều trị. Chị là giáo viên và chồng làm bảo vệ tại một trường học, thu nhập của hai vợ chồng nhiều khi không đủ để trang trải tiền thuê nhà, cuộc sống sinh hoạt và điều trị bệnh.

Thấu hiểu hoàn cảnh và những khó khăn mà gia đình chị Vân đang phải đối diện, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã chia sẻ, động viên chị cùng chồng vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nỗ lực chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đã trực tiếp đến gia đình của các nữ đoàn viên, gồm chị Nguyễn Thị Dương - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật (thuộc LĐLĐ huyện Thanh Oai) và chị Dương Thị Hà - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Lê Thanh B (thuộc LĐLĐ huyện Mỹ Đức), để thăm hỏi hoàn cảnh, điều kiện sinh sống và những khó khăn mà các đoàn viên đang phải đối diện và nỗ lực vượt qua.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Nguyễn Thị Dương nghẹn ngào cho biết, bản thân làm việc tại Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật, nếu sức khỏe đảm bảo, được làm tăng ca thì thu nhập mới được khoảng 10 triệu đồng/tháng, còn không làm tăng ca thì thu nhập chỉ được khoảng 8 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chồng chị bị thần kinh, bố chồng bị ung thư, bản thân chị cũng bị trầm cảm phải nghỉ làm một thời gian dài để điều trị. Hàng tháng, ngoài thu nhập, chị Dương được Công ty hỗ trợ 800 nghìn đồng, do có hoàn cảnh khó khăn.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ tại thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội không kìm nén được nước mắt khi nghe chị Dương Thị Hà chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Chồng chị Hà mới qua đời cách đây vài ngày do mắc bệnh ung thư phổi, bản thân chị cũng đang mắc bệnh ung thư trực tràng phải điều trị thường xuyên và khám định kỳ, con gái lớn của chị bị mắc bệnh ung thư võng mạc, 2 mắt bị mù. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Lắng nghe chia sẻ của các nữ đoàn viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy động viên các chị mạnh mẽ vượt qua đau thương và những khó khăn trước mắt để vươn lên trong cuộc sống, chăm lo tốt cho gia đình, bởi các chị là chỗ dựa và là lao động chính của cả gia đình.

Những nữ công nhân lao động chia sẻ, món quà của lãnh đạo LĐLĐ thành phố là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để bản thân vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp và đơn vị mình đang công tác./.